Anh thương yêu!
Hà Nội những ngày đầu năm mới, anh thấy không, đất trời và lòng người đang nở hoa. Còn em, trong thời khắc này, vẫn đang nghĩ về anh - mảnh ghép của cuộc đời em. Nếu ví anh là sa mạc, em sẽ là ốc đảo – nơi có nước và cây cỏ xoa dịu đi cái khát và cái nóng. Ví anh là cánh buồm, em sẽ là ngọn gió đẩy cánh buồm đi. Ví anh là đại dương, em sẽ là hạt muối làm nên hương vị của biển cả. Còn nếu anh là cây bao báp, em sẽ là ánh sáng để mọi người nhìn thấy được vẻ đẹp hùng vĩ và tráng lệ của nó. Nhưng anh ơi, giờ này anh đang ở đâu?
Em được sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục và lễ nghĩa. Những ngày tháng thanh xuân, em chủ yếu đã dành thời gian cho công việc, rồi khi chuẩn bị lập gia đình, em lại không có được quyết định sáng suốt. Cuối cùng em cho phép mình được làm lại một lần nữa, nhưng em phải nhờ anh giúp. Anh có đồng ý không?
Năm nay em đã 38 tuổi, hiện là giáo viên tại một trường thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã có một bé trai 11 tuổi rất thông minh và đáng yêu. Cuộc sống của em tương đối bận rộn. Tuy không cao nhưng em ưa nhìn, được nhận xét là vui vẻ, hay cười, hòa đồng, tâm lý, dễ cảm thông, chia sẻ với người khác. Em tự nhận mình như loài hoa cỏ may, chân thành và tràn đầy sức sống, là người sống tích cực, làm việc có tâm, đã hứa là làm, cầu tiến và thích sự chỉn chu. Em nghĩ bản thân ở giữa truyền thống và hiện đại.
Mong gặp được anh của em - chàng trai đang sinh sống ở Hà Nội hoặc các vùng lân cận, sinh năm 1968 đến 1978 càng tốt, sống chuẩn mực, tinh tế và trách nhiệm. Anh có thể giản dị nhưng đừng tuềnh toàng, có thể không giàu nhưng đừng nghèo văn hóa, có thể không ga lăng nhưng đừng quá tính toán, anh nhé. Và nếu anh hóm hỉnh, hài hước thì càng hợp với em.
Cuộc sống hiện nay của em tương đối ổn, nhưng em vẫn muốn có một bờ vai để tựa vào những lúc mỏi mệt, một ánh mắt trìu mến khi chúng ta gặp nhau và một niềm tin, yêu vô bờ bến dù có thể chúng ta ở cách xa nhau.
Xuân mang đến cho em và anh niềm tin và hy vọng. Em luôn tin rằng ở đâu đó, anh vẫn đang chờ em. Có lẽ mọi gian nan mà em và anh đã trải qua đều có lý do của nó, phải không anh? Hãy viết thư cho em nhé. Em chờ anh. Gió ơi, hãy mang anh về đây nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hoa cỏ may
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
