Ngày 19/2, tại Quảng Bình trời rét mướt, người đi đường tranh thủ công việc rồi cũng phải vào nơi trú rét, thì Trường Trung cấp Luật Đồng Hới lại buộc hàng chục học sinh đứng làm “tiêu binh” đón một vị Thứ trưởng đến thăm trường. Thời gian đứng gần một tiếng đồng hồ.
Sau khi bức ảnh chụp lại cảnh này được đưa lên mạng, một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra. Nhiều học sinh của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới đã chửi bới, thóa mạ tác giả với những lời lẽ thiếu văn hóa.
Một giảng viên của nhà trường có nick Facebook là Phương Thanh đã vào khuyên can học sinh, nhưng sau một hồi tranh luận thì chính cô giáo cũng lại có những ngôn từ không phù hợp.
Và mới đây, trên Facebook của mình, cô Phương Thanh đã gửi thư xin lỗi đến mọi người và mong được bao dung:
Trong "tâm thư" có đoạn: "Học sinh lời qua tiếng lại với các anh chị lớn tuổi bằng những ngôn từ không hay, em đã vào nhắc nhở học sinh không tranh luận nữa, để mọi chuyện dừng lại ở đây".
"Nhưng cuối cùng, chính bản thân mình lại không làm chủ được bản thân, một phút nóng giận đã dùng ngôn từ không phù hợp để đối đáp qua lại trước những comment “nảy lửa”. Đến lúc này, em rất hối hận vì một từ thiếu suy nghĩ của mình!"
Đáp lại lời xin lỗi này, nhiều người cũng đã bỏ qua cho cô giáo Phương Thanh và học trò của mình.
> Xem thêm: Hai vụ học sinh đội mưa đón Thứ trưởng và đánh nhau với thầy: Chỉ 'giáo mà không dục'
Hoàng Long
Chia sẻ bài viết của bạn về vấn đề giáo dục tại đây.