From: ngaymoi
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, July 18, 2006 11:38 PM
Subject: Anh dung la nhu nhuoc
Nói thật, anh đúng là nhu nhược. Mình yêu ai hay không, mình phải cưới ai cũng chẳng quyết định được nữa. Sao trước lúc cưới anh không phân vân suy nghĩ đi để đến khi bây giờ có con cái rồi mới ngồi đấy mà dằn vặt? Anh đúng là chẳng đáng đàn ông, làm khổ cả hai người phụ nữ. Trước kia, đã không dám lấy người mình yêu thật sự là làm khổ người ta rồi, lại còn đang tâm lừa dối yêu cùng lúc 2 người. Bây giờ lấy rồi thì lại phân vân có nên bỏ vợ để đến với người anh yêu không.
Theo tôi thì ngay cả khi anh còn chưa cưới vợ, chưa ràng buộc gì, anh đã chẳng thể quyết định được rồi thì bây giờ anh cũng chỉ thế mà thôi, chắc cũng chỉ ngồi đấy mà day dứt rồi viết lên đây cho mọi người nghe anh và khuyên anh mà thôi. Thôi hãy về với vợ con đi, dù sao đó là lựa chọn tốt nhất cho anh bây giờ, tuy cũng chẳng hạnh phúc gì vì anh đã sai ngay từ khi bắt đầu, nhưng còn đỡ tệ hơn là anh phá bỏ nó.
Còn bản thân anh, anh cũng chẳng nên gặp cô gái kia nữa. Anh cứ bảo người ta không chịu lấy chồng, nhưng anh cứ liên lạc với người ta thì lấy chồng sao được. Mà cô gái kia kể cũng dại, tôi mà như cô ta thì chắc anh đi vào dĩ vãng lâu rồi. Thôi, nói kể cũng hơi nặng lời với anh chút, nhưng tôi nghĩ trong lúc này nói nhẹ nhàng với anh có khi lại không tác dụng.
Chúc anh sớm xác định được vị trí của mình trong cuộc sống của anh.