From: Kim Anh
Sent: Tuesday, October 16, 2007 10:39 AM
Subject: Đung bao bien cho hanh dong ngoai tinh
Gửi Trung Hiếu!
Đọc bài tâm sự của anh tôi thấy thật sự không thể thông cảm được gì với anh, mà càng thêm bức xúc nên muốn viết lên những suy nghĩ này gửi đến anh.
Những giải pháp anh đưa ra cho bản thân anh cũng như chia sẻ với anh Vinh cho thấy anh là một người có lương tâm, có tình yêu thương, biết nghĩ đến vợ, con. Nhưng nhìn sâu vào vấn đề tôi chỉ thấy anh là một con người đạo đức giả mà thôi.
Anh rất khéo khi tự bao biện cho hành động tội lỗi của mình. Anh cho rằng: “Nhưng không phải vì thế mà những người có ăn có học như vậy lại có thể nhân danh tình yêu mà chà đạp nhân phẩm, làm nhục và gây thương tổn nặng nề cho người khác như vậy được, đặc biệt là chồng mình”. Vậy mà tôi nghĩ anh cũng là người có ăn học mà cũng đi lừa dối người khác làm tổn thương những người thân yêu của mình, đặc biệt là vợ anh. Sao anh không đặt mình vào hoàn cảnh của chị ấy để mà suy nghĩ, để mà phán xét.
Anh bảo vợ anh và những người khác đã có sự tính toán tổ chức rất côn đồ, vậy chứ những gì anh làm là không có tổ chức sao. Khi sự việc vỡ lỡ lần đầu anh đã không dứt khoát nhìn thẳng vào sự thật để mà giải quyết, đằng này anh lại tiếp tục lừa dối họ, một sự lừa dối có tổ chức và cũng rất có “văn hóa” đấy phải không anh Trung Hiếu.
Tôi không bình luận gì về hành vi của vợ anh cũng như những người khác vì tôi biết có nói gì thì tôi cũng là người ngoài cuộc nói lý thuyết suông mà thôi. Nhưng anh đừng chỉ cho những hành vi đó pháp luật và lương tâm không cho phép mà phải kể thêm rằng lừa dối phản bội vợ con, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng pháp luật cũng có cho phép anh đâu. Và tôi cũng tin rằng lương tâm của anh sẽ không thôi day dứt về những chuyện đã xảy ra đâu.
Tôi nghĩ anh đã nghĩ đến việc ly dị vợ ngay khi anh ngoại tình với người khác rồi chứ sao lại bảo là không muốn. Đừng nói “Tôi không thể chấp nhận chung sống với họ được vì bất cứ lý do gì” mà tôi cho rằng vợ anh cũng đang không muốn tiếp tục chung sống với một con người đạo đức giả như anh đâu. Cứ làm theo những gì anh đã định đi và tôi cũng không dám chúc anh có được hạnh phúc thật sự sau này. Nếu anh có muốn chia sẻ hay bình luận thêm gì về bài viết của tôi xin hãy gởi vào email: ptkimanhhc@yahoo.com.