Xin chào quý độc giả VnExpress, chào người yêu đi lạc đã lâu,
Sài Gòn lớn không mà anh trốn kỹ dữ vậy, nay em quyết lên Hẹn hò, mong sớm tìm được chân ái. Anh trốn ở đâu, nhớ gửi email nhé chứ để em đợi lâu, em già đó, rồi biết bắt đền ai.
Đầu thư em xin có đôi lời mô tả, giới thiệu bản thân:
Về ngoại hình: em gầy đét, cao 1,57 m mà có 47 kg, lúc trồi lúc sụt, có khi còn 43 kg, chỉ mong anh về vỗ béo thêm chút nữa. À, mặt em không đẹp đâu nhé, mặt tròn và nhìn bình thường.
Về tính cách: hướng thiện, hiền, chịu khó, siêng năng, hướng nội, đồng nghiệp hay bảo em là "phèn" vì em quá giản dị. Tuy hướng nội nhưng nếu đúng "gu", em cũng "cà rỡn" dữ lắm. Sếp em hay thắc mắc: Anh thấy em cũng thú vị lắm, sao ế bền dữ vậy?
Về công việc: em làm ở phân xưởng sản xuất. Anh cứ hình dung là nơi có máy chạy ù ù, có bụi bay phấp phới. Chắc anh thắc mắc con gái làm kỹ thuật chi cho nặng vậy, nhưng cũng hay lắm anh à, được khám phá nhiều kỹ thuật và đúng kiểu "nghề chọn người" đấy.
Về sở thích: em thích thể thao, tập yoga, thiền (nhưng em chơi gì hay chấn thương lắm), lâu lâu cũng thích cắm trại ngắm bình minh.
Xong phần mô tả sơ sơ để anh dễ tìm em. Còn anh, hy vọng anh cũng hiền, hướng thiện, dễ chịu, đạo đức và có công việc ổn định.
Em sinh ra trong gia đình nông dân nghèo khó, trải qua nhiều vất vả trong cuộc sống, cố làm cố học, phấn đấu mỗi ngày. Em luôn tự hào về mỗi chặng đường đã qua. Mỗi ngày là một bước tiến, hy vọng trong hành trình sắp tới, có một tri kỷ để thấu hiểu, sẻ chia và cùng nhau khám phá cuộc sống. Giữa vạn người, hữu duyên em tin chắc sẽ gặp và đợi anh hồi âm.
Chúc anh và quý độc giả nhiều sức khỏe.
Mong thư từ anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: MT
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ