Thỉnh thoảng anh đọc mục này của báo, thấy nhiều bạn viết bài cảm ơn nên cũng hy vọng tìm "một nửa" của mình ở đây.
Đợt dịch này, công việc của anh khá bận rộn. Tính cách anh hiền lành, dễ gần, điềm đạm, sống tình cảm và trách nhiệm. Trong cuộc sống, anh luôn chăm chỉ, chịu khó, là người tự lập, từng trải, lạc quan với lối sống lành mạnh và thuộc kiểu đàn ông của gia đình. Mỗi thứ anh đều biết chút ít, nấu ăn, hay mọi công việc trong nhà anh đều làm được chứ không xuất sắc. Anh thường xuyên chia sẻ mọi việc nên em yên tâm nhé.
Từng ly hôn cách đây hơn 3 năm, anh có một con nhưng hiện cháu sống với mẹ. Vì vậy cuộc sống của anh lại trở về một mình. Anh rất mong qua đây có thể tìm thấy em - người phụ nữ có thể thông cảm và muốn sẻ chia với anh quãng đời còn lại.
Có lẽ anh chỉ là một người rất bình thường, không phải mẫu đàn ông chải chuốt, sành điệu. Tuy sống Đà Nẵng khá lâu nhưng anh vẫn có lối sống giản dị, chất phác đúng chất quê của mình. Vậy nên rất hy vọng gặp được em - người phụ nữ bình thường, cũng có mong muốn một gia đình như anh để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống hàng ngày, quan trọng là em có thể thông cảm cho hoàn cảnh của anh. Em nằm trong độ tuổi gần với anh, có hoàn cảnh như anh càng tốt, miễn sao hiện tại em hoàn toàn độc thân. Như vậy chúng ta dễ thông cảm cho nhau hơn.
Cảm ơn em đã đọc hết thư của anh. Hãy gửi thư cho anh em nhé. Chúc em luôn an lành.
Cuối thư xin chúc mọi người sức khỏe, nhanh chóng vượt qua đại dịch này.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nam
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
- Giới tính: Nam