From: nguoi radi
Sent: Saturday, May 03, 2008 4:09 PM
Subject: Quay day lai la bo ban Ánh?
Tôi là một người con trai, hơn em hai tuổi, cũng là thế hệ trẻ từng sống và yêu hết mình. Cuộc sống ai cũng phải va vấp những lỗi làm và tất nhiên nếu có sự ăn năn thì lỗi lầm đó có thể bỏ qua. Nhưng với em thì không thể tha thứ được. Nếu như bài viết này em đưa sớm hơn thì lời khuyên chân thành cho em là hãy tha cho người đến sau, một người không có tội lỗi gì.
Ít nhất là với em, anh ta không có tội gì cả. Một người chấp nhận đến với em dù biết đã có người đến trước, tất nhiên là đã có chuyện em giữ kín, một cử chỉ đẹp mà không phải người đàn ông nào bây giờ cũng có được. Vậy mà không những em không tôn trọng người ta mà còn đi lại với người cũ.
Xin lỗi em đọc những dòng em viết tôi không chịu nổi nên phải viết bài này. Em dùng cái từ trớ trêu quá nực cười. Kẻ đã phá bỏ ba đứa con rồi coi đó là kỷ niệm, rồi tiếp tục quan hệ thoải mái. Nếu em lo cho tương lai thì em không làm như thế vì em có thừa kinh nghiệm để không dẫn đến chuyện như bây giờ.
Em làm cho tôi không thể tin rằng sau này em không gặp anh ta nữa vì lý do em đưa ra như thế có thể xài đi xài lại cả chục lần. Sự lo lắng của em làm tôi nghi ngờ. Đừng nói rằng trước ngày cưới em không biết mình đã có thai, và đám cưới vẫn diễn ra. Vậy thì lo lắng cái nỗi gì. Em thừa biết hậu quả của chuyện này như thế nào mà vẫn tiến hành đám cưới thì chuyện này là một sự tính toán như bây giờ em đang muốn che giấu trước chồng em và dòng họ.
Hãy dừng cuộc chơi lại trước khi quá trễ. Em hãy nghĩ đến những đau khổ cho những người xung quanh em, trong đó có cả đứa trẻ sắp chào đời này một khi chuyện này vỡ lở. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Em nên nhớ còn một người nữa biết chuyện này là người yêu cũ của em. Và liệu em làm gì khi những chuyện trước đây và chuyện này được đưa ra làm sức ép.
Chuyện này do em gây ra thì hãy đứng ra đương đầu với cái giá phải trả. Hãy kể câu chuyện này với chồng và chấp nhận mọi câu trả lời của anh ấy vì em chẳng có một lý do nào bảo vệ được em cả. Tại vì không biết người chồng mới của em như nào, nhưng nếu trường hợp xấu nhất thì em cũng nên có định hướng cho mình để đứa trẻ khỏe mạnh và tránh đàm tiếu như em nói.
Hãy buông tha người ta và tìm một cuộc sống mới ở đó em và con em sẽ bình yên hơn là ở bên cạnh một sự thật sắp bị phơi bày.