Hôm nay là một tối cuối tuần, không biết anh đang làm gì nhỉ? Em mới có một chuyến công tác dài ngày thăm chi nhánh ở Hà Nội, sau đó về được ít ngày thì em lại trốn đi Hội An để tận hưởng sự bình yên của khu phố cổ. Đã 8 năm kể từ khi chủ động kết thúc với mối tình đầu lâu năm, từ đó đến nay em có mục tiêu được ưu tiên nên cũng không có thời gian để nhận lời tìm hiểu ai, hoặc cũng có thể do em chưa có duyên gặp được người khiến em đứng hình. Một mình chưa bao giờ là sự lựa chọn dễ chịu, anh nhỉ! Sau những ngày cuốn theo sự bận rộn của công việc, thi thoảng nỗi buồn hay sự trống trải lại len lỏi trong tâm trí em vào những tối cuối tuần. Cuộc sống là một hành trình đầy thú vị mà em mong muốn được chia sẻ với người bạn đồng hành của mình. Anh đã sẵn sàng chưa?
Nói qua một chút về em nha: Em gốc Bắc, là thanh niên sống lâu năm, "20 tuổi lần thứ 10" với cuộc sống vô cùng phong phú với công việc, chăm sóc người thân, với môn thể thao ngoài trời yêu thích và niềm đam mê bất tận với sách, hiện theo gia đình vào Vũng Tàu được 5 năm. Từng làm việc cho công ty nước ngoài và có chút chức sắc trước khi bỏ việc về kinh doanh, hiện có công ty nhỏ kinh doanh về đồ thể thao.
Có lẽ với thế hệ cuối 8x bị ảnh hưởng nhiều của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại nên cá tính của em cũng vậy. Em có thể hứng thú trong một buổi tối cuối tuần ở bar, nhưng có khi đơn giản là cuộn mình trên sofa với cuốn sách yêu thích và tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng (giả dụ ngoài trời mà mưa nữa thì tuyệt, sẽ hoàn hảo hơn nếu có anh bên cạnh). Em thích các hoạt động ngoài trời gần gũi với thiên nhiên, trồng hoa, chơi golf, picnic, đạp xe trong rừng hay đi dạo. Nhưng có khi là đầu trò quản ca cho những bữa tụ tập cả nhà ăn uống mà em là bếp trưởng. Em chỉ có vài món tủ thôi, em không dám hứa nhưng tương lai với sự hỗ trợ của anh thì em cũng đáng được coi là một ẩn số chưa được khai quật đấy. Em cao 1m65 với thể trạng thanh mảnh và ưa thể thao nên em khá năng động, hoạt bát, yêu thời trang và có gu, em tự tin thần thái của mình sẽ khiến khuôn mặt anh nghiêng một góc 45-50 độ khi bên cạnh (haha).
Tình yêu mỗi một giai đoạn trong cuộc đời mỗi khác, phải không anh? Không còn quá sôi nổi như những năm tháng 20, nhưng sự chân thành, sâu lắng và có chút lãng mạn thì tuổi nào yêu cũng cần phải có để nuôi dưỡng cảm xúc anh nhỉ. Nếu anh cao trên 1m7 thì hay, thi thoảng em cũng thích điệu điệu chút với đôi giày cao gót. Thật thú vị nếu anh cũng yêu thích và chơi môn thể thao nào đó. Nếu mình không chơi chung được thì ít nhất với tinh thần thể thao bất diệt chúng ta có thể dạo/ chạy bộ hoặc tập gym cùng nhau. Anh có thể lấy sự điềm đạm của mình để bù đắp cho phần sôi nổi của em không? Em cảm ơn nhiều lắm. Thật tốt nếu anh chỉ cách xa em khoảng 100km trở lại, mình sẽ chủ động được lịch hẹn hò với cả 2 dễ dàng hơn.
Cuộc đời có được mấy cái 10 năm? Em chỉ mong những năm tháng sau này nếu ngoài kia có mệt mỏi thế nào thì chúng ta cũng có bờ vai, vòng tay thật bình yên của riêng mình.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: le thi hong nhung
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nữ