Em sinh năm 1985, được gọi là già so với mấy bạn Gen Z bây giờ, nhưng miễn tâm hồn và lối sống của mình bắt kịp xu hướng, chữ "già" kia em cho vào tủ khóa lại là được, đúng không anh (cười). Quê em ở tỉnh giáp ranh Sài Gòn, còn công việc hiện tại trên này. Cuối tuần em về quê thăm gia đình mình, có khi ở lại lang thang cà phê cùng vài người bạn. Em rất mong gặp được một người để có lý do ở lại Sài Gòn dịp cuối tuần.
Em biết nấu ăn nhưng không giỏi lắm, miễn hợp khẩu vị bản thân, món đó được gọi là ngon rồi. Bạn bè hay nói mới gặp em cảm giác khó gần chứ thật sự em không vậy đâu. Em được nhận xét hiền và biết quan tâm, chia sẻ với mọi người. Em từng trải qua vài mối tình nhưng có lẽ không duyên nợ với nhau nên giờ vẫn một mình. Đối với em, tình yêu cần sự chân thành, cảm thông và chia sẻ. Em mong qua bài viết này sẽ gặp được một người làm cho cuộc sống của em thêm năng động.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nhi
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ