Em là cô gái ngoài 30 tuổi, đã đổ vỡ trong hôn nhân. Em đang làm công việc liên quan đến bộ phận nhân sự trong một doanh nghiệp tại Hà Nội. Hàng ngày, em bắt đầu công việc từ 8h30 sáng và kết thúc lúc 17h30 buổi chiều nên cũng không quá vất vả. Em được mọi người nhận xét là ưa nhìn, dễ gần, thân thiện và sống tích cực. Em cũng thấy mình là một người lạc quan và luôn hướng tới những điều thiện.
Em là người gọn gàng, ngăn nắp và yêu thích nấu ăn. Ở tuổi này của em, tuy không phải là quá nhiều tuổi nhưng em luôn ý thức việc chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình và bản thân, coi đó là sự tập trung hàng đầu. Sau đó là tập trung phát triển bản thân để luôn là những phiên bản tốt nhất và phù hợp nhất có thể. Em chỉ muốn làm sao để ngày hôm nay em sẽ tốt hơn ngày hôm qua, sửa đổi mỗi ngày một chút để trở thành một người tốt dần lên chứ không cố gắng phải trở thành người này hay người kia.
Em là cô gái vui vẻ, lễ phép và thích quan tâm mọi người xung quanh. Em muốn em sẽ là chính em chứ không phải là cái bóng của ai khác. Anh chọn em cũng vì em chính là em. Em mong gặp được anh, một người đàn ông phù hợp với em. Em không mong anh là người đàn ông tốt nhất hay hoàn hảo nhất, chỉ mong anh nhiều tuổi hơn em nhưng không cách biệt quá lớn về tuổi tác để chúng ta dễ hiểu nhau hơn. Mong anh là người đàn ông độc thân và từng ly hôn để phù hợp về hoàn cảnh với em. Mong anh sống và làm việc ở Hà Nội để chúng ta có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Anh hãy là chiếc khăn gió ấm của em nhé!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hằng Thu
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ