Mong chờ tia nắng nhỏ
Hong khô chuỗi ngày mưa
Mong chờ khoảnh khắc đó
Hai ta cùng chuyện trò
Nhân dịp đẹp trời, em mạn phép viết vài ba dòng tâm thư sâu sắc, mong có cơ hội tìm hiểu thêm về anh - người em hy vọng sẽ nắm được đôi tay sần sùi và xấu xí của mình.
Tuổi không lớn nhưng cũng không còn nhỏ, chỉ sợ bị đuổi khỏi nhà vì chưa có người yêu. Âu cũng là do cái tính nhát gan và có điều sống quá nội tâm này.
Dù vẫn đang sống bám cha mẹ nhưng em tự hứa là với mức lương cơ bản như hiện tại, em có thể tự lo cho mình vừa đủ không hơn.
Ông bà ta có câu "đẹp người đẹp nết". Nhưng em lại thấy câu "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" mới thể hiện tốt phẩm hạnh của một người, từ đó đánh giá khách quan họ có đẹp hay không. Em cũng không biện minh rằng mình cũng không được đẹp cho lắm. Bởi sự đẹp mỗi người mỗi tiêu chuẩn khác nhau. Và em cũng giống họ, cũng có những cơ sở để đánh giá mình.
Người ta nói rằng "yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu", nhưng em lại muốn hỏi anh câu đó liệu một người phụ nữ không dịu dàng có được kết quả tốt hay không?
Bạn em hay chọc: Chú ý mấy người nhất lé nhì lùn, tam hô tứ sún. Em mới ngờ ngờ hỏi tụi nó: Tao hô và lùn nè, né tao đi. Tụi nó cười khẩy: Né mày rồi không ai like hình dạo, không ai bình luận dạo, không ai tâm sự dạo thì làm sao.
Anh có né em không? Em đã tóm lại những gì đang xảy ra hàng ngày của mình rồi, anh mau kể câu chuyện của anh cho em nghe đi nha. Chờ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Daisy
- Tuổi: 24 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ