Anh thân yêu, em đang viết cho anh khi ngồi ngắm dòng người hối hả tan làm. Cuộc sống của em vốn dĩ không bận rộn như số đông, sự thật là em rất lười biếng trong việc tìm anh. Em có niềm tin rằng nếu để tâm và chân thành sẽ tìm thấy anh. Viết những dòng này cũng chính là bước đầu tiên trong việc để tâm kiếm tìm anh rồi đó. Anh cũng dành thời gian và sự chân thành cho em để mình có thể tìm về bên nhau sớm nha.
Em sinh năm 1987, dáng người nhỏ nhắn, đang làm công sở ngày tám tiếng ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điểm mạnh lớn nhất của em là tư duy mạch lạc và tinh thần trách nhiệm. Điểm yếu lớn nhất là em không tha thiết yêu điều gì, có lẽ chính vì vậy mà cuộc sống của em không có trở ngại lớn và cũng chẳng có gì đột phá. Nhưng anh đừng nghĩ em là đứa vô cảm nhé, em biết cảm ơn và xin lỗi người khác, vẫn khóc ngon lành khi xem một cảnh phim xúc động. Em biết quan sát và để tâm tới tri kỷ của mình.
Em rất hướng nội, thích loanh quanh ở nhà với những việc nhỏ nhặt không đâu. Nếu anh muốn em thay đổi, hãy khích lệ và hỗ trợ em nha. Mục tiêu của em là tìm người tri kỷ trong cuộc sống này; bên nhau để niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa. Em không ngại điều tiếng về tuổi tác hay hoàn cảnh.
Anh sẵn sàng chia sẻ thời gian cho em và đừng quá bận rộn. Hãy luôn cùng em chia sẻ và thống nhất con đường của anh có em trong đó nhé. Em mong anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Daisy
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Phủ Lý, Hà Nam
- Giới tính: Nữ