Đã 29 mùa hoa dã quỳ trôi qua (loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên - là quê em đó) mà em vẫn chưa tìm được anh, anh trốn kỹ quá nhỉ (cười).
Theo dõi mục Hẹn hò này cũng khá lâu rồi, đọc rất nhiều bài viết của các anh chị, thực sự em rất ấn tượng và thích chuyên mục này. Lâu lâu đọc được một bài chia sẻ về happy ending nhờ mai mối của VnExpress em lại thêm hy vọng. Hôm nay em quyết định lấy hết can đảm để đăng một bài tìm anh.
Nói sơ qua về em nhỉ: em tròn 29 tuổi, quê ở phố núi nho nhỏ của Tây Nguyên, hiện làm việc tại Sài Gòn. Em thích trồng cây cảnh, đọc sách mỗi khi rảnh rỗi, thích đi du lịch, sau này có anh rồi mình cùng đi anh nhé. Về tính cách thì em vui vẻ, hòa đồng và theo mọi người nhận xét là khá là hiền và nhanh. Tuy nhiên có một nhược điểm là khi tập chung vào công việc thì sẽ không để ý đến xung quanh (vì vậy nếu gặp em rồi anh hãy bỏ qua nếu em có những lúc như vậy khiến anh buồn nhé). Về ngoại hình, em bình thường, đơn giản nhưng biết chăm chút bản thân mỗi khi đi ra ngoài (anh yên tâm nhé).
Em tìm anh - một người chân thành, giản dị, có công việc ổn định. Nếu anh làm kỹ thuật thì em sẽ rất vui (vì em rất thích con trai kỹ thuật). Em hay tưởng tượng anh sẽ hay cười và có làn da rám nắng.
Cả nhà em và họ hàng ai cũng hối quá rồi, đi đâu ai cũng hỏi chuyện chồng con, người yêu... riết mà em bị ám ảnh luôn anh ạ. Anh hãy xuất hiện giải quyết vấn đề cho em nhé. Hẹn anh tháng 10 này em sẽ dẫn anh đi ngắm hoa dã quỳ quê em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Be Nguyen
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ