From: phuong thanh
Sent: Thursday, December 30, 2010 10:51 PM
Chào anh Nguyen Van Hai!
Tôi đọc 7 điều liệt kê của anh mà thấy tức cười quá. Anh đọc lại những bài tâm sự chia sẻ với chị My đi, anh có thấy toàn là bài viết của những người vợ bị chồng phản bội như chị My không? Anh có thấy bài viết của những đứa con có bố mẹ ngoại tình không? Và có những bài của người thứ 3 viết về sự hối hận khi cướp chồng của người ta không? Vậy anh có dám nói họ không hiểu những cảm xúc chân thực của cả 3 phía trong câu chuyện của chị My không?
Anh còn dám nói chuyện chung chồng là bình thường, vậy thì anh không có đất sống ở xã hội này đâu, anh trở về thời phong kiến mà sống đi. Anh hãy tưởng tượng vợ anh cũng đem về một người đàn ông và đề nghị anh cho sống chung kiểu một vợ hai chồng thì anh chịu không? Mà tôi thấy hỏi như vậy hơi kỳ vì anh đã khẳng định quan điểm chuyện đó là chuyện bình thường mà.
Chị My à! Đây là lời khuyên tha thiết của tôi dành cho chị. Nếu muốn giữ chồng thì chị nên ly thân một thời gian, có thể là một hoặc 2 năm. Đó là một khoảng không gian và thời gian cần thiết để chồng chị nhận ra liệu anh ta có còn muốn gìn giữ gia đình không?
Hai năm có thể dài với một số người nhưng với tình yêu lớn lao của chị, chắc chị sẽ chờ được, nhưng nhất quyết không được sống chung nhà với anh ta nhé. Nếu sau khoảng thời gian này, anh ta không chọn chị thì chị hãy buông tay, rồi chị sẽ thấy thật thanh thản vì hai năm qua chị cũng đã quen không có anh ta bên cạnh rồi.
Chị L.Khánh à! Đọc tâm sự của chị tôi nhận thấy chị còn yêu chồng cũ chứ không phải chị hối hận vì ly dị chồng làm cho con mình không được sống trong tình yêu của cha. Nếu chồng hiện tại của chị biết được thì có lẽ sẽ đau lòng lắm. Sao chị không nghĩ rằng nếu không nhờ chị ly hôn thì anh ta mới biết tiếc nuối chị? Chị nói là hối hận vì không cho anh ta cơ hội sửa sai nhưng lúc đó anh ta đâu có yêu cầu chị cho cơ hội sửa sai đâu, chính anh ta chọn người tình đó chứ.
Mãi sau 7 năm ly hôn thì anh ta mới nói là tiếc nuối, vì lúc này chị đã là vợ người khác rồi và lúc này anh ta mới thấy chị là con cá to đã vuột mất. Vậy nếu chị chờ anh ta sửa sai bằng cách vẫn sống chung và chờ đợi anh ta quay về thì sau mười mấy năm nữa anh ta mới quay về với chị đấy, vì anh ta vừa có vợ và người tình mà. Liệu chị có chịu đựng được mười mấy năm này không?
Tôi khuyên chị đừng có lầm tưởng, nếu chị vẫn giữ suy nghĩ này thì tôi e là có một ngày tình cũ không rủ cũng tới và chị sẽ lại phản bội người chồng hiện tại, lúc này chị lại đứng ở vị trí của người thứ 3. Chắc chị không muốn điều này xảy ra phải không? Chị hãy trân trọng những gì đang có, đừng nghĩ về người cũ nữa mà có tội với chồng hiện tại.