From: Nguyen, Nguyen Anh Nguyen
Sent: Wednesday, January 10, 2007 8:20 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chia s? cùng anh H?i
Anh Hải hãy cố gắng bình tĩnh
Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của anh, người đàn ông yêu vợ khi bị vợ phụ tình chắc chắn sẽ đau khổ tột độ. Tuy nhiên trách vợ anh có lỗi, nhưng bản thân anh cũng nên xem lại bản thân mình vì có thể do cuộc sống còn khó khăn mà anh đã không quan tâm nhiều đến tâm tư, tình cảm của vợ, không cùng chia sẻ với cô ấy về công việc, bạn bè, về những kỷ niệm của 2 người... hoặc hâm nóng tình yêu bằng những cuộc đi chơi của 2 vợ chồng, tặng hoa, tặng quà cho vợ.
Tôi nghĩ nó cũng không tốn kém nhiều nhưng lại rất quan trọng để giữ gìn và củng cố tổ ẩm gia đình anh Hải ạ. Trong khi đó về phía vợ anh, cô ấy lại tiếp xúc với nhiều bạn bè thành đạt hơn anh, đồng thời có thể tình cảm quan tâm chăm sóc của người bạn trai mới khiến cho cô ấy cảm thấy rất vui vẻ. Mà bản tính của phụ nữ là không tỉnh táo, thiếu bản lĩnh và yếu đuối, vì vậy trong phút chốc cô ấy đã quên mất tổ ấm gia đình hiện tại của mình, mặc dù tôi nghĩ cô ấy còn yêu anh.
Vợ anh dù gì cũng là người có lỗi và anh đã rộng lượng tha thứ cho cô ấy, tôi nghĩ điều này sẽ giúp cô ấy dần dần tỉnh ngộ và nhận ra rằng tổ ấm gia đình mới thật sự là những điều quý giá và thiêng liêng nhất trên đời.
Mặc dù tôi biết để anh bình tâm mà quên hết mọi chuyện cô ấy đã gây ra cho anh lúc này là rất khó khăn. Nhưng thời gian luôn là liều thuốc quý báu nhất để ta có thể nguôi ngoai. Nhất là ở anh tôi thấy ngoài sự bao dung còn có tình yêu với vợ. Vì vậy anh hãy cố gắng bình tĩnh và đừng bao giờ nhắc lại chuyện đã xảy ra giữa 2 vợ chồng. Anh hãy cố nghĩ rằng đó cũng chỉ là một tai nạn trong đời mình phải gánh chịu.
Chúc anh mau lấy lại tinh thần và gia đình hạnh phúc.
Người gửi: Nguyên