Một ngày gần cuối năm, khi những ngày gió rét dần qua đi và sự ấm áp, vui tươi của mùa xuân đang tới gần. Những con đường Hà Nội dần đông đúc với những hàng hoa, cây cảnh đón tết. Trên con đường anh đi làm, cũng nhộn nhịp hơn với những chậu quất, cành đào, những giò lan nhiều màu sắc tươi vui. Anh hy vọng sẽ sớm gặp em, chúng ta có thể tay trong tay trong tiết xuân ấm áp này. Anh có thể mang đến điều gì? Đầu tiên anh là một anh trai "thẳng", anh đến với em để chúng ta có thể cùng tạo nên một gia đình nhỏ, với tiếng cười và sự vui vẻ của chúng ta với những thiên thần nhỏ.
Vì anh chung thủy nên thấy chuyện vui chơi "theo giờ" không thoải mái, không an toàn với mình. Khi đã kết hôn thì dành thời gian để xây dựng hạnh phúc của chính gia đình mình mà thôi. Mỗi ngày ai cũng có 24 tiếng, thời gian dành cho công việc, cho nghỉ ngơi thì khó mà thay đổi. Nên thời gian còn lại anh muốn dành cho gia đình và bản thân. Mỗi khi chúng ta gặp nhau, em sẽ cảm thấy thoải mái, tự tin, cảm nhận sự yêu thương, tin tưởng của anh.
Với anh, bắt đầu một mối quan hệ luôn bằng sự tin tưởng, thật tâm. Người đặc biệt ấy có quyền biết về bản thân mình, có sự lựa chọn của cô ấy. Với anh như thế cũng thoải mái hơn nhiều, bởi mình sống là chính mình, không phải cố gắng "gồng’ lên thành một con người khác, cho đến khi không còn đủ sức mà buông đi, trở lại con người thật. Anh tin vào "Growth mindset" (tư duy cầu tiến), những kỹ năng mới, những cách làm mới, hay sự thông minh sẽ có được khi ta phát triển chúng. Chúng ta có thể "chưa quen" một điều mới, nhưng khi ta làm nó nhiều lần sẽ rút kinh nghiệm, dần học cách để có những kỹ năng mới đó.
Gia đình anh là một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ và gia đình anh trai, đại gia đình luôn yêu thương và quan tâm đến nhau. Bố mẹ anh cũng lo lắng vì anh chưa có gia đình, nhưng việc đến với ai thì anh là người có quyền quyết định. Gia đình anh luôn chào đón em, một thành viên tương lai.
Một món quà "to" là một anh trai sinh năm 1988, cao 1m75, nặng 77 kg, da trắng, tóc đen. Anh không hút thuốc, ít khi uống rượu và cũng uống có chừng mực, không cờ bạc, không cá độ, không nghiện game. Anh hiền hiền, lành lành, vui tính, dễ nói chuyện, có cái tật hay quan tâm đến người khác. Quê anh ở Hưng Yên, đang làm công việc về kỹ thuật, giờ làm theo ca, mức lương khoảng 18 triệu đồng mỗi tháng. Anh có sở thích đọc sách, xem phim tài liệu, thiên nhiên. Anh xem về khá nhiều chủ đề và thấy mình thích xem về phương Tây hơn.
Gia đình trong tương lai anh muốn xây dựng như thế nào? Đó là gia đình nhỏ của riêng hai ta, chúng ta cùng xây đắp nên cần có sự đồng thuận và những quy tắc của riêng đôi mình. Nhưng có một số điều anh nghĩ là cơ bản và cần phải có trong gia đình của mình: Gia đình là nơi mà mình luôn muốn trở về, vì ở đó có người mà ta tin tưởng, người quan tâm và sẵn sàng chia sẻ với mình. Anh muốn chúng ta có thể thoải mái chia sẻ suy nghĩ của mình, góp ý để cho cuộc sống chung ngày càng tốt hơn.
Anh cũng có phần lãng mạn, mong nhận được những cử chỉ vui vẻ của em. Đôi khi anh vô tình, hành động một cách vô tâm, mong em hãy chia sẻ với anh nhé. Anh tin rằng ai cũng mong nhận được sự quan tâm của người kia khi mình đã dành công sức chuẩn bị, làm một điều vì người ấy. Anh tin rằng trong gia đình nhỏ của mình thì sự ấm áp, lòng biết ơn, lòng tốt là điều cốt lõi.
Với những thiên thần nhỏ của chúng ta, anh tin rằng chúng ta cần dành thời gian cho các bé. Thời gian cha mẹ dành cho các con là không thể thay thế. Anh cũng đọc về các phương pháp giáo dục hiện đại, phù hợp hơn với thời điểm hiện tại, giúp cho các con có sự tự tin, lòng tốt và cả cá tính riêng nữa. Anh cũng mong em sẽ cùng anh dạy dỗ các con như thế.
Anh biết rằng hôn nhân là một khởi đầu mới, với nhiều bỡ ngỡ, nhiều cái lần đầu, nhưng chúng ta có thể cùng chia sẻ, học hỏi từ những người đi trước cách để hạnh phúc, cũng như cùng nhau xây dựng một gia đình của riêng ta, phù hợp với chúng ta.
Anh tìm điều gì ở cô gái ấy? Anh mong em sinh từ năm 1987 trở lại, chưa lập gia đình hoặc có con. Em khỏe mạnh, vui vẻ. Một điều quan trọng là em cũng có tư duy cầu tiến nhé, chúng ta có thể cùng học cách để trở nên tốt hơn. Anh thích sự dịu dàng của con gái mặc váy, thật tốt nếu em cũng sử dụng tiếng Anh, như thế chúng ta cũng có lợi thế hơn khi cùng du lịch, xem phim, hay chia sẻ nhiều điều. Nếu em ở gần Hà Nội thì sẽ tiện hơn cho chúng ta tìm hiểu, dễ dàng gặp nhau hơn.
Cảm ơn những độc giả của chuyên mục Hẹn hò đã đọc đến đây. Cảm ơn ban biên tập của báo VnExpress, đặc biệt là chuyên mục Hẹn hò đã đọc, chọn lọc và giúp tôi cùng nhiều người khác có cơ hội để gặp được nửa kia của mình. Chúc các độc giả sớm tìm được nửa kia của mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Tú
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Giới tính: Nam