![]() |
HLV Eriksson: "Gặp Ecuador là trận đấu sống còn đối với đội tuyển Anh". |
Trả lời phỏng vấn giới truyền thông, HLV Eriksson thận trọng nhận xét: "Tôi không nghĩ đó là một Ecuador thực sự trong trận thua Đức 0-3. Ecuador thực sự là Ecuador đã thắng thuyết phục cả Ba Lan lẫn Costa Rica".
Nhiều chuyên gia tin rằng những lời phát biểu của Eriksson không hẳn thiếu căn cứ, và cũng chẳng phải nói ra để đánh tan sự chủ quan của các học trò. Có một thực tế rằng Ecuador đã thắng cả Ba Lan (2-0) và Costa Rica (3-0) với tư thế của một đội bóng "cửa trên". Thử so sánh thành tích này với kết quả trước đó của đội tuyển Đức (hạ Ba Lan 1-0, Costa Rica 4-2) mới thấy lạ rằng: chẳng lẽ Ecuador là chủ nhà của World Cup 2006. Nhưng không. Đức mới là chủ nhà còn Ecuador chỉ là đội bóng Nam Mỹ lần thứ hai dự Cúp thế giới.
Trận thua 0-3 trước Đức thực sự là một "cái tát" mạnh, nhưng Ecuador đã hình dung được trước kết quả này. 5 cầu thủ trụ cột đã được HLV Luis Suarez giấu biến, đồng thời ông cũng chỉ đạo 11 cầu thủ trên sân phải chơi sao cho "an toàn nhất cho đôi chân". Mục tiêu của nhà cầm quân người Colombia là đảm bảo lực lượng tốt nhất, để chơi một trận thật hay ở vòng 16 đội.
Dù không có cá nhân nào thực sự nổi trội song sức mạnh của Ecuador được các chuyên gia nhận định là tính đồng đều, gắn kết ở cả 3 tuyến. Ở hàng phòng ngự, nổi bật là cặp trung vệ De la Cruz - Ivan Hurtado, trong khi bộ đôi Edison Mendez - Luis Valencia chơi rất năng nổ ở tuyến giữa. Mới 20 tuổi song Valencia cho thấy anh là hiện thân của tiền vệ dẫn dắt nổi danh một thời, Alex Aguinaga. Trên hàng công, cặp Delgado - Tenorio thực sự là hiểm họa lớn nhất cho các đối thủ, với bốn bàn chia đều. Trở lại sau khi ngồi ngoài trong trận thua Đức, Delgado tỏ ra sung sức. "Chúng tôi đã làm nên lịch sử cho bóng đá Ecuador khi đoạt vé vào vòng hai. Mục tiêu sắp tới là ở lại đây càng lâu càng tốt. Ecuador chẳng có gì để mất cả".
![]() |
Các CĐV đến từ Nam Mỹ chẳng hy vọng nhiều, song vẫn mơ. |
Trong lúc Ecuador thực sự là một ẩn số của giải, thì Anh cũng là ẩn số, nhưng là ẩn số với chính họ. Được nhận định là ứng cử viên số hai trước ngày khai mạc song màn trình diễn của đội tuyển "ba sư tử" ở vòng bảng chưa thật sự thuyết phục. Anh chỉ thắng Paraguay 1-0 nhờ một bàn phản lưới nhà của đối phương, hạ Trinidad & Tobago 2-0 sau hơn 80 phút bế tắc, trước khi hòa Thụy Điển 2-2. Nỗi lo của HLV Eriksson trải dài trên cả 3 tuyến, trong đó tập trung nhất ở hàng công. Sau khi mất Owen, Anh chỉ còn một thương binh mới trở lại (Rooney) và 2 tiền đạo chưa tạo được nhiều dấu ấn (Peter Crouch, Theo Walcott). Dân xứ sương mù đã nói với nhau một cách hài hước rằng: "Hy vọng chấm dứt 40 năm mòn mỏi chờ Cup vàng của chúng ta được đặt lên vai một cầu thủ 20 tuổi mới chỉ chơi 101 phút sau khi hồi phục chấn thương (Rooney) và một tay chẳng biết làm gì ngoài việc đánh đầu mới chỉ có 10 lần khoác áo tuyển quốc gia (Crouch)".
Giải pháp thận trọng của HLV Eriksson
Theo thông tin mà báo chí Anh "moi" được, có nhiều khả năng nhà cầm quân người Thụy Điển sẽ sử dụng sơ đồ 4-5-1 mà Chelsea và Arsenal đã sử dụng thành công trong mùa giải qua. Với chiến thuật này, Eriksson hy vọng sẽ cụ thể hóa tối đa tiềm năng tuyến giữa chưa được khai thác hết, đồng thời hạn chế tối đa khả năng gây bất ngờ từ Ecuador. Nói đúng hơn, Anh sẽ "gồng mình" và sẵn sàng đón bất cứ thách thức nào.
Ở vị trí hậu vệ phải, có khả năng Hargreaves sẽ thế chỗ Carragher - cầu thủ gây thất vọng trong trận hòa Thụy Điển. Thay đổi lớn nhất thuộc về tuyến giữa khi Eriksson sẽ bố trí Michael Carrick chơi tiền vệ quét. Có được người làm nhiệm vụ đánh chặn từ xa như thế, bốn hảo thủ còn lại gồm Joe Cole, Gerrard, Lampard, Beckham hy vọng sẽ rảnh chân gây sóng gió cho đối thủ. Ở vị trí trung phong cắm duy nhất, ngoài nhiệm vụ ghi bàn, Rooney còn có thêm trọng trách "hút" các hậu vệ đối phương nhằm tạo khoảng trống cho các sát thủ từ xa như Joe Cole, Lampard, Gerrard.
Một khi Anh thận trọng và được cảnh báo trước như thế, nhiều khả năng cơ hội gây bất ngờ của Ecuador sẽ vô cùng nhỏ. Đội tuyển "ba sư tử" phải thắng để lấy lại niềm tin. Hãy chờ xem, giải pháp "4-5-1" thận trọng của Eriksson sẽ cho kết quả ra sao, và biết đâu đấy sẽ là bước đi "cái khó ló cái khôn"?
![]() |
Joe Cole và Michael Carrick, hai tiền vệ được ông Eriksson đặt trọn niềm tin. |
Đội hình xuất phát dự kiến:
Anh: Robinson; Hargreaves, Ferdinand, Terry, Ashley Cole; Beckham, Gerrard, Carrick, Lampard, J Cole; Rooney.
Ecuador: Mora; De la Cruz, Hurtado, Espinoza, Reasco; Mendez, Castillo, Valencia, Edwin Tenorio; Delgado, Carlos Tenorio.
Trọng tài: Frank De Bleeckere (Bỉ).
Một vài thông tin thú vị |
* Anh và Ecuador mới chỉ gặp nhau một lần trong trận giao hữu năm 1970 tại Quito (Ecuador). Anh thắng 2-0. * Trong 11 lần dự World Cup trước đó, một khi đã lọt tới vòng đấu loại trực tiếp, Anh chỉ có thể bị đánh bại bởi những nhà vô địch và cựu vô địch thế giới. * Có khả năng tiền đạo trẻ Theo Walcott sẽ được HLV Eriksson tung vào sân trận này. Nếu điều này thành sự thật, thần đồng của Arsenal sẽ trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ra sân trong lịch sử World Cup, với 17 tuổi 101 ngày (già hơn 60 ngày so với kỷ lục của Norman Whiteside). Song nếu Walcott ghi bàn, cậu sẽ phá kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại World Cup của vua Pele: 17 tuổi 239 ngày. |
Thùy Dương