Hôm nay là ngày em bước qua tuổi 38, không còn trẻ nữa, em quyết định viết bài để tìm anh - người có cùng hoàn cảnh, tuổi 40-50, có công việc, tài chính ổn định (vì em không thể nuôi được anh đâu - cười). Mong anh nghiêm túc, có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình, dám làm dám chịu. Anh không hút thuốc hoặc hút ít thôi, có thể nhậu nhưng có chừng mực nhé.
Em không trẻ hơn tuổi như nhiều bạn nữ khác nên anh hãy già một chút, xấu một chút cho em đỡ phải lăn tăn, nhưng tinh thần đừng già quá anh nhé. Và anh hãy là người đàn ông rộng lượng nhé, vì bên em luôn có một người bạn đồng hành. Ngược lại, anh cũng đừng quá lo lắng vì em không phải người ích kỷ chỉ biết sống cho mình, em đủ nhận thức và tấm lòng để đối đãi hài hoà, chân thành với những người thân của anh. Vì em chân thành nên chỉ mong được đối xử chân thành và có một gia đình sống thật chân thành với nhau.
Cuối cùng, em mong tìm một người sống cùng em cho quãng đời còn lại. Vì vậy, những ai chỉ có ý định "tạm thời" vui lòng bỏ qua bài viết này nhé.
Mong anh nhiều, sắp hết năm rồi, liệu Tết này em có thể có anh không?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Vân
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Giới tính: Nữ