Em cũng không biết giới thiệu về mình thế nào mới đúng nữa. Với mọi người, em hơi ít nói, trầm tính và có vẻ trưởng thành hơn số tuổi của mình. Thật ra, chỉ là em chưa thể tìm được người cho mình cảm giác an toàn, cảm giác được che chở và tin tưởng để sống thật với sự trẻ con vốn dĩ của mình. Đôi lúc em thấy mình khá mạnh mẽ và lý trí, có lẽ do em đã quen với cuộc sống tự lập lâu nay.
Hiện tại em làm việc tại Sài Gòn và có lẽ sẽ gắn bó với mảnh đất này khá lâu nữa, mong anh sẽ là người Sài Gòn hoặc người con miền Tây như em vì em rất ngại yêu xa. Em thích được tay trong tay với người yêu mỗi cuối tuần, được cùng nhau đi thật nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều. Thật sự chưa bao giờ em nghĩ mình lại nghiêm túc như bây giờ khi tính chuyện hẹn hò với ai đó, người có thể cùng em bước qua ngày tháng tươi đẹp nhất thanh xuân của mình. Nếu anh cũng thế, mình có thể tin vào chữ duyên để tìm thấy nhau anh nhé.
Độc giả liên hệ qua emailhenho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Linh
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 4, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ