Cả ngày hôm nay, anh suy nghĩ về câu nói đó rất nhiều nên chiều nay vội đăng tin, hi vọng có thể tìm được em - tình yêu của anh. Anh đã đợi em lâu lắm rồi mà không thấy em xuất hiện. Anh tin nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp được nhau.
Anh xin giới thiệu sơ lược về mình: anh sinh năm 1991, cao 1,7 m, nặng 69 kg, hiện làm nhân viên văn phòng tại TP HCM. Là một chàng trai vui vẻ, sống hướng thiện, theo đạo Phật nên tin vào nhân duyên. Quan điểm của anh về tình yêu là chân thành, thấu hiểu, tin tưởng và tôn trọng nhau, đặc biệt là trách nhiệm. Anh suy nghĩ cuộc sống này vốn dĩ đã rất khó khăn, nếu có cơ hội chúng ta hãy cùng nhau vượt qua khó khăn, chứ đừng tạo thêm khó khăn cho nhau.
Anh ghét nhất 2 điều là lừa dối và khói thuốc nên em yên tâm anh không hút thuốc nhé. Anh cũng không thích những trò may rủi đỏ đen. Thời gian rảnh rỗi anh hay đọc sách và đặc biệt là thích xem phim hoạt hình dù đã gần 30 tuổi (cười). Em hãy gửi thư để mình có thể trao đổi thêm nhé.
"Có khi đi nửa cuộc đời
Vẫn không tìm nổi một người mình yêu
Có khi chỉ một buổi chiều
Gặp người, từ ấy mình yêu suốt đời"
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Dương
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam