Lau nhà đi chợ giặt đồ.
Nấu ăn rửa đĩa chén tô, chùi nồi.
Việc này em đã quen rồi.
Nhưng là phụ nữ ôi thôi phải làm.
Tối về dạy con học bài .
Mải vui chồng cứ đàng hoàng rượu bia.
Khuya về giấc ngủ đang ngon.
Chồng lại lôi dậy chiều anh đi mình.
Một năm có mấy trăm ngày.
Nhưng chỉ có một tám-ba thôi mà.
Anh em đừng có kêu ca.
Phụ nữ còn khổ lầm than hơn nhiều.
*****
Hôm qua ngày 8 tháng 3.
Bạn tôi bừng tỉnh như là ngủ mê.
Quanh năm chồng nhậu ê chề.
Hôm qua lại bỗng đi về sớm bưng.
Chồng ca chồng hát tưng bừng.
Chông ôm chồng nựng liếc tình thấy ghê.
Đêm nay chắc phải ê chề.
Gồng mình chịu trận phu thê trả bài.
(Nhóm độc giả)
* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện trớ trêu hài hước chưa? Hãy chia sẻ tại đây