From: V P
Sent: Friday, January 02, 2009 9:45 AM
Subject: Re: Tôi bi chính anh trai sinh dôi lam dung
Chào Bùi,
Tôi là bác sĩ đang làm việc tại Australia. Tôi có đọc tâm sự của em trên VnExpress.net. Tôi thấy vấn đề của em rắc rối hơn nhiều so với những gì em trình bày. Nó bao gồm việc xác định giới tính, quan hệ gia đình, mâu thuẫn giữa ham muốn cá nhân và định kiến xã hội, kiểm soát hành vi nguy hiểm trong việc tự làm hại bản thân (management of self-harm), và hỗ trợ tâm lý sau khi bị lạm dụng tình dục.
Phần lớn những ý kiến đóng góp không giúp được gì cho em nhiều vì mọi người không có kinh nghiệm trong vấn đề này. Đây không phải là chỗ phán xét xem ai đúng ai sai. Cũng không cần thiết phải liên quan đến bố mẹ vì các em đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.
Cả em và anh trai cần phải có buổi nói chuyện với bác sĩ tâm lý có kinh nghiệm trong vấn đề này. Đây không phải là “căn bệnh”, hay là “quan hệ tội lỗi” “cần phải điều trị”, như một số ý kiến đóng góp trong mục Tâm sự này. Đây là việc giúp em và anh trai khám phá những khía cạnh đằng sau mối quan hệ, suy nghĩ tỉnh táo nhìn nhận vấn đề và tự tìm ra hướng đi cho mình.
Rất tiếc là vấn đề này không thể góp ý qua bài viết thông thường mà cần nói chuyện trực tiếp. Bác sĩ tâm lý không phổ biến tại Việt Nam mặc dù đây là một ngành nghề khá quan trọng, và cũng không có nhiều người có kinh nghiệm trong vấn đề liên quan đến quan hệ tình dục với người đồng giới. Hy vọng là em có thể tìm được một bác sĩ cho vấn đề của mình.
Nếu em có thắc mắc gì thêm em có thể gửi thư cho tôi theo địa chỉ: vhp74@hotmail.com.
Chúc em và anh trai mọi điều tốt lành.
Bs. Phan