Em à! Từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ viết những dòng tâm sự như thế này, nhưng vì đợi em lâu quá nên anh phải viết lên đây, mong rằng em ở nơi nào đó sẽ nhìn thấy được những lời này từ anh. Ở cái tuổi 27, khi mà những đứa bạn hầu như lập gia đình và có những đứa con thì anh vẫn loay hoay trên con đường tình yêu của mình. Anh cũng tự tin là mình có một chút ngoại hình và cũng có nhiều bạn nữ yêu mến, nhưng không hiểu sao trái tim vẫn chưa chịu rung động. Có lẽ nó đang chờ em đến để được một lần đập loạn nhịp và viết lên những yêu thương. Anh tin rằng sẽ mang đến cho em niềm hạnh phúc bằng tình cảm chân thành của mình, bằng những quan tâm và sẻ chia cùng em.
Anh rất thích một cô gái vui vẻ, năng động vì anh là người hơi trầm, nhưng khi bắt được tần số thì anh rất hài hước và hòa đồng. Anh muốn khi chúng ta yêu nhau sẽ đi du lịch đâu đó để ghi lại những khoảnh khắc, kỷ niệm thật đẹp cho tình yêu hai ta. Còn khi mình về chung một nhà, anh sẽ chăm sóc em thật chu đáo và để em luôn được vui vẻ, hạnh phúc nhất. Rồi chúng ta sẽ có những đứa con thật xinh và cùng nhau chăm sóc dạy dỗ chúng. Còn gì tuyệt vời hơn em nhỉ. Mong sớm gặp được em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trần Văn Tiên
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
- Giới tính: Nam