Anh 32 tuổi, đang sống ở TP HCM cùng mẹ và làm việc tại một trường cao đẳng nghề. Xin được tự giới thiệu, anh không đẹp trai, tài giỏi, nói chuyện không duyên dáng và tài chính cũng chẳng dư giả gì. Anh đang sống cùng mẹ, hay cũng có thể nói là một mamaboy. Anh biết làm việc nhà nhưng không biết nấu ăn, anh cũng lười biếng, luộm thuộm. Trong tình yêu, anh rất si tình (hoặc là lụy tình), chung thủy. Một khi đã yêu ai thì yêu hết mình nhưng có lẽ cũng vì thế mà dễ bị lợi dụng tình cảm. Anh cũng rất thích chơi đùa với trẻ con.
Anh được mọi người nhận xét là tử tế, hiền lành nhưng đối với anh đó không phải là điểm mạnh gì cả, vì nếu những thứ đó mà anh còn không có thì chắc chắn anh là gã đàn ông tệ hại nhất thế gian này rồi nhỉ? Anh có sở thích xem anime, thích đi khám phá những vùng đất mới, những nơi ít người biết đến. Mỗi năm anh luôn dành ra một khoản tiền nho nhỏ để thực hiện chuyến du lịch dài ngày. Không biết em có sở thích này như anh không nhỉ?
Đọc đến đây chắc em sẽ tự hỏi một gã đàn ông tự ti về bản thân và chẳng có gì ngoài những thứ tiêu cực như vậy, thì có ai lại có hứng thú nhỉ? Đúng, anh cũng nghĩ vậy đấy nhưng vẫn hy vọng bằng sự may mắn của mình thì biết đâu anh sẽ tìm được người đồng cảm với mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Vegeta-sama
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam
