Tôi người Kiên Giang, gốc Nam Định, có bốn chị em gái, ba mẹ làm nông và nhà theo đạo Công giáo. Hoàn cảnh nhà chồng mình: Người Quảng Trị, có 4 anh em trai ( em trai úc là cùng cha khác mẹ), gia đình vất vả lắm. Năm 2016, tôi và anh (chồng hiện tại) quen nhau, lúc ấy anh 21 tuổi và tôi hơn hai tuổi. Chồng tôi làm lái xe, tôi làm kế toán, cả hai chung công ty.
Lúc đầu quen, mọi người trong công ty khuyên tôi nhiều, cho rằng hai đứa không hợp, anh còn nhỏ nên chưa chín chắn, gia đình phức tạp, khó khăn... Ba mẹ biết chuyện còn cấm đoán quyết liệt hơn, mẹ đòi từ mặt tôi luôn. Dù bị mẹ tôi ghét ra mặt nhưng anh vẫn đều đặn hỏi thăm, nhà tôi xảy ra chuyện gì anh cũng đều về giúp dù không được chào đón.
>> Anh bỏ tôi sau một tháng bị bố mẹ phản đối
Đợt ấy tôi cũng stress lắm nhưng hai đứa cứ nắm tay nhau. Như kiểu mưa dầm thấm lâu, anh chân thành từng chút từng chút một với tôi, đến hôm không thấy anh ghé thăm thì mẹ lại hỏi. Đến 2018, chúng tôi được cưới nhau, tới nay đã bốn năm rồi, có hai bé gái và đang mua trả góp căn chung cư ở Nhà Bè.
Bạn ạ, nếu đủ yêu thương, ý chí và chân thành, khó khăn qua đi sẽ có quả ngọt. Bạn và người yêu cùng cố gắng nhé.
Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc