From: vien ngocbich
Sent: Thursday, January 06, 2011 8:28 PM
Gửi anh Dũng!
Em có lẽ ít tuổi hơn anh nhiều nhưng em muốn chia sẻ một vài điều với anh trước khi anh có quyết định làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình mình.
Thứ nhất: Anh nói là khi có quan hệ với vợ, anh biết vợ mình không còn trinh trắng. Em không biết anh làm cách nào để biết được điều đó, nhưng theo sự hiểu biết về khoa học của em (cũng là con gái), thì việc biết được một người con gái còn trinh hay không là không thể chính xác.
Có người đã quan hệ mà màng trinh không rách, hoặc chưa quan hệ, nhưng trong cuộc sống có nhiều hoạt động, tai nạn làm rách màng trinh một cách vô tình. Vì vậy thực chất, sự trinh trắng chỉ là niềm tin được tạo nên do con người với nhau, chứ không có một cơ sở khoa học chính xác. Dù sao, em cũng cảm nhận rằng, anh rất yêu chị ấy, và tình yêu làm cho anh không còn đặt nặng vấn đề trinh tiết nữa.
Thứ hai: Theo em nghĩ, một người phụ nữ, kể cả đàn ông, trước khi đi đến một quyết định rất lớn cho cuộc đời của mình sau này (trường hợp của vợ anh là trước lễ cưới), thường suy nghĩ nhiều tới quá khứ, mà là người yêu cũ của mình, cũng không có gì là quá đáng trách mặc dù nó làm cho anh cực kỳ thất vọng.
Hơn nữa, bức thư này đã cách đây một năm rồi, cũng là quá khứ. Tình cảm của vợ anh dành cho anh từ khi yêu nhau tới nay có phải là chân thật hay không, tự bản thân anh cũng có thể cảm nhận được, hoặc anh cũng có thể hỏi khéo léo qua người thân, bè bạn của hai người, vì họ có thể người ta sẽ cho anh cảm nhận khách quan hơn.
Điều cuối cùng: Vợ anh đang mang thai nhưng anh vẫn có quyền hỏi cô ấy về vấn đề anh nghi ngờ, tránh để lâu làm ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của hai người. Về việc đứa bé là con ai, không hiểu sao em có một cảm nhận sâu sắc đứa bé là con anh, nhưng anh vẫn có thể hỏi.
Tuy nhiên, lòng tin là một cái gì đấy rất mơ hồ, nếu anh tin đấy là con anh, thì không cần hỏi anh vẫn tin, còn khi anh đã mất lòng tin, thì cho dù chị ấy nói là con anh, anh vẫn sống trong ngờ vực. Vì vậy, bây giờ anh hãy cố gắng bồi đắp hạnh phúc của gia đình, đừng nghĩ nhiều về quá khứ, vì hiện tại anh mới là người đàn ông của chị ấy.
Trên đây là những dòng tâm sự của em dành cho anh. Có thể nó chưa thấu đáo, do em chưa biết hết ngọn nguồn của sự tình, hoặc chưa có kinh nghiệm trong cuộc sống, nhưng em mong anh sẽ có được cách giải quyết chín chắn chứ không phải vì tức giận hay nghi ngờ trong giây lát.
Chúc anh cùng gia đình sức khoẻ và hạnh phúc, sớm có niềm vui cùng những đứa con của mình.