Lời đầu tiên, em xin chào những ai đang đọc dòng tâm sự này và chào anh - người ở nơi xa nào đó sẽ gửi thư cho em nếu thấy có điểm phù hợp.
Những ngày cuối năm thật bận rộn nhưng cũng khiến chúng ta chạnh lòng và đầy ưu tư, phải không anh? Dịch bệnh tạm ổn, công việc dần hồi phục, nhưng em có một căn bệnh mãi chưa khỏe được là chẳng biết bao giờ cho mọi người uống rượu mừng cưới. Nếu anh muốn tìm đối tác để cùng xây dựng gia đình nhỏ, chúng ta hợp tác nhé.
Em thuộc thế hệ 8x, tuổi trẻ không còn nhưng tâm hồn vẫn trẻ con lắm, vẫn thích ăn quà vặt, thích mè nheo và giận hờn vu vơ. Em thích đi du lịch, khám phá văn hóa nên nếu anh cùng sở thích thì thật tuyệt.
Qua hơn ba mươi mấy mùa xuân, em nghĩ đã đến lúc mình nên dừng cuộc chơi độc thân. Em muốn có một gia đình nhỏ bé cho riêng mình. Tuy còn vụng về nhưng em sẽ cố gắng học hỏi, hoàn thiện bản thân. Mong gặp được anh - chàng trai bình thường, anh đừng đẹp trai quá, cũng đừng giỏi quá... vì anh mà 10 điểm, em không cạnh tranh lại các cô gái khác đâu.
Hy vọng gặp anh vào mùa xuân này.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Xuân
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ