Tháng 12 là tháng em thích nhất trong năm, hy vọng cũng là khởi đầu đẹp cho câu chuyện của chúng mình. Em đang bắt đầu câu chuyện ấy rồi, mong anh sẽ sớm đọc và cùng em viết tiếp. Em là cô gái khá nhỏ nhắn, chỉ cao 1m50, ngoại trừ việc hơi thấp thì em khá cân đối, khuôn mặt hài hòa, được nhận xét là ưa nhìn. Em tự đánh giá bản thân thang điểm 9/10 cho việc nỗ lực cải thiện cái đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài. Thực tế trong mắt anh em như thế nào, em đang chờ đây.
Em thích viết lách, hát, nghe nhạc, cắm hoa, tập thể dục. Đối với em, sở thích sẽ thay đổi theo thời gian, thế nên hiện tại có nhiều hay ít sở thích, có giỏi cái nào không cũng không quan trọng lắm, miễn là có cái gì đó mình có thể làm và tận hưởng mà không áp lực hay mệt mỏi là được. Em tốt nghiệp đại học, công việc ổn định, đồng nghiệp và bạn bè xung quanh cũng trẻ, năng động. Năm ngoái hội bạn em còn độc thân nhiều lắm, thế mà năm nay lần lượt có nơi có chốn, em sợ mình đội sổ quá. Nếu anh để em đội sổ là em bắt đền anh đó.
Quê em cách Sài Gòn 1.000 km, em cũng chẳng ngại quê anh ở đâu, miễn là anh không ngại. Em từng sống ở cả ba miền nên ăn uống hay tính cách cũng pha kha khá vùng miền. Em từng viết bài trên này một lần và nhận nhiều email, chắc là do chưa có duyên nên vẫn chưa tìm được người đồng điệu. Em mong anh đọc thật kỹ lá thư này.
Em mong tìm người bạn đời để đồng hành với nhau trong cuộc sống. Cả hai ta sẽ còn nhiều thứ cần mài dũa và trưởng thành cùng nhau. Em mong anh bản lĩnh, đáng tin cậy, công việc ổn định, có thái độ cầu tiến và tinh thần học hỏi để hoàn thiện bản thân. Trong mối quan hệ của hai đứa, em mong chúng mình tin tưởng, kiên nhẫn, trân trọng nhau. Hy vọng anh sớm đọc được lá thư của em và hồi âm. Chúc anh và gia đình bình an.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thùy Anh
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ