From: lam nguyen khoi
To: vne-tamsu
Sent: Friday, October 13, 2006 1:01 PM
Subject: Anh Đuc la nguoi tham lam va ich ky
Chào anh Đức,
Tôi đã đọc rất kỹ những dòng tâm sự của anh, nhưng thực sự tôi không tin rằng đó là tình yêu anh dành cho cô ấy mà đó chỉ là sự tham lam và ích kỷ. Người ta vẫn thường nói rằng tình yêu là sự hy sinh và dâng hiến, nhưng ở anh thì tôi không nhìn thấy sự hy sinh đó, mọi điều anh tính toán chỉ là có lợi cho bản thân anh.
Anh vừa muốn chung sống với cô ấy lại vừa muốn giữ sự yên ấm của gia đình mình. Anh đã và đang làm khổ hai người phụ nữ sống hết mình vì anh, một người vợ hiền lành đã sinh cho anh những đứa con ngoan, sống hết lòng vì gia đình, một người bạn gái đã sát cánh cùng anh, giúp anh vượt qua những khó khăn trong sự nghiệp. Họ có đáng bị đối xử như vậy không? Anh hãy dành một khoảng thời gian tĩnh lặng để tự nhìn lại bản thân mình, nhìn nhận lại tình cảm của mình để đưa ra một quyết định cuối cùng.
Nếu anh không thể rời bỏ gia đình, rời bỏ người vợ hiền lành và những đứa con để cưới cô ấy, để đem đến cho cô ấy một gia đình thực sự thì anh hãy biết kiềm chế tình cảm của mình để cô ấy ra đi tìm hạnh phúc ở nơi khác. Việc mỗi lần anh thấy có ai đó nhắn tin hay gọi điện cho cô ấy là anh lại không thể làm chủ sức khỏe của mình chẳng qua chỉ là một dạng anh gây sức ép đối với cô ấy mà thôi. Vì anh thừa biết cô ấy cũng yêu anh. Bạn gái của anh là một người đáng được trân trọng, tôi tin rằng không chỉ có anh mà cũng có những người đàn ông khác mong muốn đem lại hạnh phúc cho cô ấy.
Còn việc sống với vợ mà không còn tình yêu anh cũng nên xem xét lại tình cảm của mình, vì vợ chồng anh ở với nhau đã được 20 năm, theo thời gian thì tình yêu cũng sẽ biến đổi theo một trạng thái khác. Nó sẽ không còn là sự sôi động mà nó được thể hiện ở những hành động chăm sóc lo lắng cho nhau hàng ngày. Nếu còn cải thiện được anh hãy cố thử một lần nữa xem, con cái chúng ta có quyền được sống với cả bố và mẹ. Đầu tư, chăm lo cho con cái mới là sự đầu tư lớn nhất trong cuộc đời chúng ta. Còn nếu không thể cố được nữa thì anh hãy giải phóng cho chị ấy, hãy giúp cho chị ấy có công việc, có thu nhập không còn bị lệ thuộc về kinh tế vào anh nữa. Biết đâu rời khỏi anh chị ấy cũng sẽ tìm được hạnh phúc thực sự của mình.
Mong rằng anh sẽ tìm ra được giải pháp để thoát khỏi tình trạng hiện nay.
“Chỉ cần bạn thành thật với chính mình, chịu trầm tĩnh và lắng nghe. Câu trả lời luôn có sẵn bên trong bạn”.
T.H.