From: Q.A.
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, October 15, 2006 4:40 PM
Subject: gui anh Duc
Em là một người giống như bạn gái của anh, không ngờ đọc chuyện của anh, thấy giống nhau quá. Điểm giống nhất, đó là anh cũng tham lam và ích kỷ như người mà em từng quen. Cũng giống như bạn gái anh, em cũng đã giúp anh ấy tất cả những gì có thể, với tư cách là một nhân viên nhìn công ty bên bờ vực phá sản. Sau hai năm, khi mọi khó khăn đã qua đi, anh ấy nói yêu em, em đã rất bất ngờ vì dưới con mắt của em, và của tất cả mọi người trong công ty, anh ấy là một người chồng người cha mẫu mực.
Lúc anh ấy nói ra điều đó, không hiểu sao mà em lại thấy cũng có tình cảm với anh ấy; điều mà em không bao giờ tưởng tượng được. Nhưng em không chấp nhận tình cảm đó, vì em không chấp nhận là một người phá vỡ hạnh phúc của một gia đình người khác. Em đề nghị anh ấy hãy biết chấp nhận và giữ khoảng cách.
Anh ấy đã không làm được điều đó nhưng cũng cũng nói rõ là không thể bỏ vợ. Anh ấy cũng giống như anh, muốn lấy em làm vợ lẽ, và đó là điều em không thể chấp nhận. Rồi em cũng quyết tâm chia tay anh ấy, chuyển công ty. Và em cũng tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình. Nhưng anh ấy đã lại tìm mọi cách níu kéo, không hiểu sao cũng có những lý do sức khỏe như của anh! Anh ấy đã đánh ghen với bạn trai của em, nhưng khi em hỏi anh có định ly dị không thì anh lại nói là không thể. Nhưng lại cũng không để em yên.
Cho đến khi em lấy chồng, thỉnh thoảng anh ấy vẫn gây sự, ghen ngược một cách rất vô lý. Và có những lúc viết cho em nói là hối hận, nói là đã để mất em. Em đã yêu cầu anh ấy đừng liên lạc nữa, nhưng anh tiếp tục như vậy. Một ngày em đã thử anh ấy và nói rằng: "Nếu anh ly dị, em vẫn có thể là của anh". Và theo đúng sự dự đoán của em, anh ấy đã viết ngay lại rằng không thể nhẫn tâm bỏ vợ được. Và anh ấy lại vẫn 'nhẫn tâm' phá hoại hạnh phúc của gia đình em bằng nhiều cách khác nhau, cho đến ngày em nói sẽ in email mà anh đã gửi cho em và rằng em sẽ gửi cho vợ của anh ấy. Đến lúc ấy, anh ấy mới dừng hẳn.
Từ những tình cảm tốt đẹp mà em dành cho anh ấy, giờ đây em thấy anh ấy thật là một người quá tham lam, ích kỷ và quá yêu bản thân mình. Một người chồng người cha vô trách nhiệm, muốn quá nhiều nhưng lại không muốn hy sinh cái gì cả. Từ sự kính trọng và yêu quý, bây giờ em đã rất khinh thường anh ấy, và cảm thấy thật may mắn khi người đó không phải là chồng của mình.
Nói thật với anh, đọc những dòng tâm sự của những người đã có vợ, có con như anh, anh Chi, hoặc anh Kiên trên mục tâm sự này, em thấy tất cả các anh thật tham lam quá. Các anh cứ ngụy biện cho rằng mình là những người tốt nhất, bao dung, rộng lượng nhất trên đời, không thể nhẫn tâm với vợ. Nhưng thực ra, những việc mà các anh đang làm là những việc nhẫn tâm nhất, và không chỉ đối với vợ, mà còn là nhẫn tâm với người con gái kia, nhẫn tâm với những đứa con của mình.
Vài dòng gửi tới anh, mong anh hãy thực hiện lời cam kết với bạn gái anh, chia tay cô ấy. Ít nhất vào thời điểm này, anh vẫn còn có sự kính trọng và yêu quý từ cô ấy. Hãy là một người đàn ông, như một độc giả đã viết khuyên anh.