From: Thi Kim Thoa NGUYEN
To: vne-tamsu
Sent: Friday, October 13, 2006 2:50 PM
Subject: Anh Đức cần đầy đủ lý trí và tỉnh táo hơn lúc này.
Chào anh Đức,
Tuy em còn khá trẻ và cũng chưa học nhiều về tâm lý học nhưng xin mạo muội góp vài ý với anh như sau:
Thứ nhất, hoàn toàn cảm thông với tình cảm tự nhiên và chân thật anh dành cho cô gái trẻ, một tình yêu đầy khao khát pha lẫn cảm kích, mến phục. Anh cho rằng có lẽ đây mới đích thực là tình yêu? Người vợ kia chẳng qua là vì do gia đình 2 bên sắp xếp và anh cũng đã làm đúng trách nhiệm một ông chồng? Anh nói anh quý vợ chứ anh không dám khẳng định "yêu vợ", thế cho nên anh đã sống theo bổn phận chứ tình cảm vợ chồng có lẽ không hề có. Anh cũng không nói rõ lý do gì khiến vợ chồng anh ngày càng không thể gần gũi, chia sẻ, tâm sụ cùng nhau, mà chỉ nói là biến cố trong cuộc sống. Vậy thì có thể coi đó như là một tai nạn, nằm ngoài ý muốn của hai người được chăng?
Thứ hai, anh hãy cứ tưởng tượng thử xem, nếu trong xã hội này, thế giới này, người chồng nào cũng muốn làm theo ý thích của mình bất chấp đạo lý hay pháp luật thì xã hội sẽ ra sao nhỉ? Các bà vợ chỉ mãi là những người cam chịu? Con cái của chúng ta có bị tổn thương không? Và quan trọng là lương tâm anh liệu có bị dày vò nếu anh bỏ vợ đến với cô gái kia? Vì sao pháp luật phải ràng buộc hôn nhân một vợ một chồng? Anh từng suy nghĩ những điều ấy chưa? Anh tự nhận mình là người chung thủy và đáng quý hơn là anh muốn nhận được san sẻ nên anh mới viết lên mạng tâm sự của mình. Anh không dám tự mình quyết định.
Và lời khuyên chân thật của em là: Anh hãy chứng tỏ mình là người chung thủy với đầy đủ nghị lực và ý chí để giải quyết khó khăn này anh ạ. Chắc chắn anh và người bạn gái kia sẽ rất đau khổ trong một thời gian. Nhưng biết đâu như vậy là tốt cho cả anh và cô ấy. Tình yêu không nhất thiết phải đến được đích là sống chung với nhau. Hơn nữa, cưới cô bạn gái như thế anh cảm thấy như vậy là có công bằng cho cô ấy không? Anh tin mọi người sẽ vui vẻ?
Đành rằng vợ anh đã không giúp gì được anh trong lúc anh lao đao trong công việc, nhưng anh cũng đã đâu cho vợ anh biết. Anh cho rằng nếu cho biết thì cô ấy cũng chỉ biết khóc! Như thế là anh sai rồi. Anh đã không tin tưởng và có hơi chút coi thường vợ anh. Đã có những vị tướng tài ba thao lược binh mã thu được chiến thắng lẫy lừng nhờ những kế sách vẹn toàn của chính thê tử mà hằng ngày chỉ quanh quẩn ở gian bếp. Vợ anh sẽ rất buồn nếu như biết anh có suy nghĩ như thế về cô ấy.
Có vẻ em đang đứng về phía vợ anh nhưng thật ra không phải vậy. Sau hôn nhân, trong cuộc sống đôi khi có thể cả người vợ và chồng gặp những người mới và xao động, thậm chí yêu mãnh liệt như trước giờ chưa được yêu. Và phái mạnh thường là người kém kiềm chế so với phái yếu. Hậu quả là bao gia đình đổ vỡ, con cái mất niềm tin vào chính cha mẹ họ. Cuộc sống lúc thăng lúc trầm, cốt lõi là anh hãy bình tĩnh suy nghĩ thật thấu đáo trước khi đi đến quyết định cuối cùng nhé.
Chúc anh thành công.
Sarahkim