Em đang sống cùng con gái nhỏ 5 tuổi gần 3 năm. Ngoài lúc đi làm, hai mẹ con thường như hai người bạn rủ rỉ cùng nhau. Thỉnh thoảng đi du lịch đây đó để con trải nghiệm. Em và ba của bé dừng lại vì sự khác nhau trong quan điểm sống và cách dạy con. Em sẽ không nói ai đúng ai sai, vì với em trong bất cứ sự đổ vỡ nào sẽ đều có lỗi của cả hai. Em chỉ tập trung lo cho con thật tốt, trau dồi bản thân hơn và sẽ luôn nhắc nhở mình rút ra được gì từ vấp ngã trước.
Em là một người tự lập cả về tính cách lẫn tài chính từ bé nên cuộc sống của hai mẹ con tương đối ổn và không quá chật vật. Anh đừng lo lắng sẽ phải cáng đáng phần này nhé. Em có thể không giỏi nhưng em tin rằng mình hiểu chuyện và biết sẻ chia. Vẻ bề ngoài của em luôn cứng rắn, nhưng em lại rất nội tâm, nên đôi lúc thật khó để tìm một người cũng hướng nội như mình. Em có thể sôi nổi đó, có thể cười đùa đó nhưng bên trong lại chứa một tâm sự khác. Khi làm việc em sẽ là một người hoàn toàn khác so với cuộc sống của mình. Nếu trong tình cảm em đa phần bị chi phối bởi cảm xúc nhiều hơn, thì công việc em lại lý trí, mạnh mẽ và nghiêm khắc. Trong mắt nhân viên, em là một người nghiêm khắc, tuy nhiên khi cần em vẫn là nơi các bạn tin tưởng để chia sẻ những khó khăn. Nên anh khoan hãy bỏ chạy nha.
Em thích mấy điều đơn giản như cả hai sẽ thấy vui vẻ, hạnh phúc đi chợ, nấu ăn, hay đi du lịch cùng nhau. Em không thích những nơi ồn ào. Em thích màu xanh, hay đi đến những nơi mà không phải ai cũng muốn đến, nhưng ở đó em thấy yên bình. Em hay nói vui rằng "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ". Thật ra điểm đến không quan trọng mà quan trọng là người đi cạnh bên, em tin là như thế. Hay em có mấy suy nghĩ mà đôi khi thấy hơi khác người như thích ủi cho anh bộ đồ, ngắm nghía anh thử rồi góp ý bộ nào sẽ giúp anh tỏa sáng hơn và đôi khi sẽ kiếm cơ hội "dìm" anh chẳng hạn. Những thứ đơn giản quá, nhưng lại chẳng dễ để người ta có thể làm cùng nhau mãi nếu không đủ thấu hiểu, yêu thương và có lẫn chút đam mê. Có khó quá không nhỉ, nhưng em vẫn tiếp tục hy vọng.
Em không xinh, nhưng luôn cố gắng làm cho mình trông gọn gàng và dễ nhìn. Nhìn em sẽ thiên về đơn giản và năng động hơn, chắc vì thế em có vẻ trẻ hơn một chút so với tuổi của mình. Tuy nhiên nếu anh thích sự nữ tính thì em sẽ mất điểm chắc rồi. Đi qua những khó khăn, em chỉ mong anh sẽ là một người đủ rộng lượng để yêu thương và là chỗ dựa tinh thần cho em và con. Nếu em có gì sai, hãy nhỏ nhẹ chia sẻ, em tin chắc rằng mình biết tiếp thu. Đừng so đo và tính toán với những người yêu thương xung quanh mình. Em là người yêu trẻ con, em thường hướng con tự lập và cho con phát triển theo khả năng của mình thay vì gượng ép. Em hy vọng anh cũng như em, thương yêu các con bằng cách chia sẻ và dạy dỗ thay vì chiều chuộng, cũng đừng ép buộc hay áp đặt con theo cách của người lớn. Vì em tin mỗi đứa trẻ đều là một người đặc biệt theo chính tính cách của con.
Em không tìm kiếm một mẫu hình tượng cố định nào nên không có yêu cầu cụ thể, chỉ mong anh có thể hòa hợp với những thứ nho nhỏ bên trên cùng em. Cho dù có chút khác biệt anh cũng đừng lo lắng nhé, em sẽ điều chỉnh để cả hai có thể tốt hơn. Nếu anh thấy mình có những thứ giống nhau thì đừng ngần ngại gởi thư cho em nhé. Anh sẽ đủ rộng lượng để yêu thương em và con nhé.
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Cúc Dại
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ