Đùa chút cho vui trước khi vào nội dung. Anh thuộc thế hệ 8x đời cuối, quê không ở Hà Nội, nhưng do cuộc sống cơm áo gạo tiền, do quê hương không "chứa chấp" nên anh gắn bó với Hà Nội từ lúc đi làm tới giờ. Anh làm công việc văn phòng cho một tập đoàn tư nhân khá nổi của Việt Nam, lương ổn, có nhiều thời gian cho gia đình.
Có chí hướng phấn đấu nên anh đã tậu được một căn nhà be bé ở Hà Nội, cộng với mảnh đất cắm dùi ở quê. Tuy nhiên anh chưa chuẩn bị tốt để sống một mình trong căn nhà của riêng mình, mà đợi em rồi hai ta cùng về.
Anh xuất thân ngành kỹ thuật nên tính có vẻ hơi trầm, bù lại anh tự tin có thể xử lý tốt mọi vấn đề trong cuộc sống theo cách lôgic nhất. Anh thường nghe phong thanh trong hội chị em, kiểu như "thời bây giờ kiếm được một anh không rượu chè, không cờ bạc, không hút thuốc, biết nấu ăn, làm việc nhà sao khó quá, chắc tuyệt chủng rồi". Nhưng anh chỉ biết cười tủm tỉm "Anh đây chứ đâu?". Hóa ra chị em tưởng rằng trên đời này không còn đàn ông "tốt".
Sinh ra trong gia đình thuần nông, cuộc sống khó khăn, có trụ cột gia đình là bạn với "bác thằng Bần", với "tiên tửu",... làm cuộc sống xưa vốn khó khăn càng thêm khó khăn hơn, cộng với quá trình đi học... làm dậy lên trong anh ý thức mạnh mẽ rằng: cờ bạc chỉ thấy kẻ thua, chứ không thấy người thắng; rượu bia chỉ làm suy giảm trí nhớ, tai nạn giao thông, khổ vợ, khổ con; hút thuốc lá sớm muộn cũng ung thư phổi cho cả mình mà còn ảnh hưởng tới người xung quanh. Nên anh rất tự hào khi nói về những thói hư tật xấu của đàn ông mà mình không nhiễm phải.
Nếu em đang tìm một chàng trai như vậy, hãy gửi mail cho anh nhé. Sẽ còn nhiều điều anh muốn chia sẻ.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hùng
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nam