Tôi 35 tuổi, chưa lập gia đình, đã và đang trải qua cú sốc tình cảm nặng nề.
Chuyện bắt đầu năm 24 tuổi, tốt nghiệp đại học và có tình yêu đầu tiên với một người đàn ông 48 tuổi, có hai con gái xấp xỉ tuổi tôi, vợ anh vừa mất lúc đó. Có lẽ do nhiều nguyên nhân, sự trưởng thành, từng trải, cú sốc trong gia đình đã đưa tôi đến với anh, rồi tình yêu tới khi tôi 30 tuổi.
3 năm trước, khi anh chuẩn bị cưới vợ mà gần như tôi không biết bất kỳ điều gì. Tôi quá sốc về tâm lý và khủng hoảng, anh có quan hệ với một người phụ nữ có gia đình trước đó. Họ quen nhau trước khi chúng tôi đến với nhau. Thời điểm đó, chị kia có chồng và 2 con, đứa bé thứ hai là con của anh, chị nói dối chồng để sinh con cho người tình. Tôi và chị đều không biết anh "bắt cá hai tay". Mọi việc diễn ra bình thường cho đến ngày tôi được thông báo cưới. Tôi gần như chết lặng, điên dại. Anh thề với tôi rằng chỉ cưới chị vì con, cuộc sống đó chẳng có ý nghĩa gì, anh sẵn sàng phá bỏ gia đình và đến nơi khác sống nếu tôi muốn. Tôi đã đồng ý. Rồi anh làm đúng như những gì đã nói, thông báo bỏ gia đình nhưng gặp sự phản đối quyết liệt, không thể bỏ con đi theo người khác. Anh không vượt qua được, lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, nói tôi ép buộc, thậm chí nói rằng tôi sẽ hại đứa con của anh nếu anh không theo tôi.
Trong cái nhìn của gia đình anh, tôi là kẻ thứ ba, cặp bồ với người đã có con. Tôi uất ức, nhận ra anh quá yếu đuối, dùng người khác để bao biện cho hành động của mình. Nếu vì con mới cưới đã không quan hệ một lúc với hai người phụ nữ trong nhiều năm như vậy. Tuổi trẻ có thể cho là nông nổi, còn với đàn ông 50 tuổi đó là một tội ác, anh đã coi rẻ và chà đạp lên tuổi thanh xuân và tình yêu tôi dành cho anh. Tôi đã bỏ đi hơn một năm, phải cố gắng quên mọi chuyện. Tôi biết anh lớn tuổi, tình cảm không còn dành cho tôi nữa, có điều uất hận vẫn trong lòng, chặn đứng mọi sự cố gắng của tôi. Mỗi lần nhìn thấy, nghe thấy chuyện về họ là tôi lại trào lên cơn giận dữ không kiểm soát. Những chuyện trải qua như một giấc mộng, đến giờ tôi vẫn cảm thấy đau khổ và không cam lòng. Dặn lòng phải quên đi nhưng sao khó khăn quá.
Dương
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.