Lặn lội chuyên mục Hẹn hò từ lâu, sở thích là đọc bài và đọc comment, đến hôm nay em mạnh dạn gửi anh đôi dòng chia sẻ. Nếu thấy hợp, mình chia sẻ tiếp, còn không hợp, coi như em đã có người đọc tâm sự bản thân.
Em và chồng cũ không thể tiếp tục chung sống và dừng lại trong hòa bình, cùng chia sẻ việc chăm sóc, nuôi dạy con gái. Em 32 tuổi, sáu năm qua một mình cùng con gái nhỏ đang học lớp ba. Thời gian qua, em đã đóng các cửa lại, để mình có nhiều thời gian dành cho con, cho sở thích cá nhân, cho những việc mình chưa làm được khi còn đôi mươi (do vội lấy chồng sớm ấy mà).
Những năm tháng tiểu học của con gái luôn có mẹ ở bên như người bạn cùng bàn, cùng học, cùng chơi với nhau. Đến nay học lớp ba rồi, con đã vững vàng, tự giác trong học tập và em cũng có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Cuối tuần em thích đi xem phim, uống cà phê, dạo phố cùng bạn thân. Em có sở thích xem phim ở rạp, cảm giác âm thanh và hình ảnh bao trùm, làm mình chìm đắm vào bộ phim, thật ấn tượng.
Về ngoại hình, đánh giá chủ quan soi gương ở nhà, cũng thấy sáng, không tối. Chiều cao 1m60, em thích thể dục, ưa vận động. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội (cụ thể là ở phía Tây Nam Hà Nội), tốt nghiệp đại học, có công việc. Thời gian qua, em sống cùng bố mẹ, cùng chăm sóc nhau, cuộc sống thoải mái và vui vẻ. Nhưng để tạo lập cuộc sống độc lập hơn, em và con gái sắp chuyển sang một căn nhà mới. Gia đình và bạn bè đều ở gần xung quanh nên ít khi em cảm thấy cô đơn những năm qua. Em cảm nhận mình có đến 90% những nhu cầu cơ bản của con người, khiến bản thân không còn ước muốn gì hơn. Nhưng nếu bên cạnh mình có thêm anh bạn, tình cảm đủ để gắn bó, đúng thật là "10% quyết định" còn lại rồi.
Quan điểm cuộc sống, em luôn coi khỏe mạnh chính là tiết kiệm nhất, còn muốn có sức khỏe thì từ ăn uống, luyện tập hàng ngày mà ra. Ngủ được là chữa lành đơn giản nhất. Hít thở là thư giãn nhanh nhất. Thích hợp là hạnh phúc nhất. Hành động là thực tế nhất. Vậy nên cuộc sống trở nên thật đơn giản.
Kết thư, hy vọng lần đăng bài này, anh sẽ tìm được người để nắm tay đi cùng nhau thật xa và thật lâu.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tâm
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nữ