Chào anh, mình làm quen nhé. Để em kể anh nghe một chút về em.
Đầu tiên là tuổi. Em không ngại nói về tuổi vì không thấy mình già, cũng chưa bao giờ nghĩ mình quá lứa lỡ thì như định kiến xưa nay với những cô gái trên 30 tuổi. Năm 1987 là năm sinh của em, cung hoàng đạo là Thiên Bình, hầu như em hội tụ các đặc điểm của cung này. Vẻ ngoài nữ tính, điềm đạm, thích mặc đẹp, thích ngăn nắp, gọn gàng. Gương mặt em không xinh nhưng yên tâm là chấp nhận được. Em cao 1,56 m, nặng 47 kg, thích tập yoga, bơi, chạy bộ. Dù giờ hơi lười vận động chút nhưng nhờ ăn uống điều độ nên vẫn giữ được dáng người cân đối.
Đó là bề ngoài, còn tính cách bên trong thì y như biểu tượng cung Thiên Bình, tức là cái gì cũng phải vừa đủ mới chịu. Ví dụ em thích ở nhà hơn ra đường nhưng lại không thích sống ở nơi yên tĩnh, sợ bị tự kỉ đó. Em thích đi du lịch nhưng không thích đi một mình; không thích làm mọt sách nhưng lại muốn tiếp tục học lên để có sự nghiệp vững vàng; thuộc típ truyền thống nhưng tư duy hiện đại, đi bar không phải là điều chưa từng với em; thích dư dả tiền bạc nhưng tiền đó phải được tích lũy từ cả hai vợ chồng. Em muốn tìm anh để dựa dẫm nhưng không phải ỷ lại hay phụ thuộc. Nói chung, em thích sự cân bằng, nên là một cuộc sống tự chủ với em sẽ là hoàn hảo nhất.
Em có công việc ổn định tại Hà Nội, tài chính vừa đủ cho bản thân và gia đình, chăm chỉ làm việc vì mục tiêu là ngày mai phải tốt hơn hôm nay.
Thầy bói phán em là người ngại bon chen nên cuộc đời khá yên ả. Em coi nhiều thầy rồi, thầy này nói chuẩn đấy anh ạ, mỗi tội thầy không phán được đường tình duyên của em thôi. Thôi thì để em tự phán vậy.
Anh. Em đoán anh là người vui vẻ, thân thiện để kéo em ra khỏi nhà mỗi tối, mình sẽ tụ tập bạn bè, trà đá vỉa hè, hay cùng nhau du lịch bốn phương. Em đoán anh có chính kiến, có nhiều trải nghiệm để thay em quyết định mỗi khi em bị cái tính xấu hay đắn đo hành hạ. Em cũng đoán anh có tình yêu thương bố mẹ, tư duy thoáng đạt, hiện đại vì em là con một nên rất cần một người biết cảm thông, chia sẻ.
Em đoán gia đình mình sẽ rất vui khi ta cùng nhau làm việc nhà. Nếu lười quá, cứ mua máy về nó làm bớt cho anh nhỉ. Em tiếp tục mạnh dạn đoán anh là người có bản lĩnh, biết điểm dừng trước những cám dỗ, nhậu say biết gọi em đến đón về, cờ bạc thì các anh công an sẽ thay em đón anh đi, còn gái gú thì thôi anh cứ ở đấy, em tự đi. Anh không hút thuốc nhé, vì sức khỏe của anh và người thân, tuyệt đối không đấy.
Hiện tại em thấy cuộc sống của mình khá ổn nhưng vì thiếu anh nên chưa thể hoàn hảo. Em vẫn còn nhiều điều cần cố gắng, có anh đồng hành em tin mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Anh hãy liên lạc với em nhé. Em chờ anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Sunny
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Gia Lâm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
