From: Thuy Tran
Sent: Wednesday, April 08, 2009 8:41 AM
Chào anh Đạt!
Đầu tiên tôi xin được chúc mừng anh vừa được làm cha, có công việc ổn định và có một chức danh đàng hoàng.
Anh nói rất yêu vợ con nhưng tôi biết là anh không chung thủy. Có lẽ đối với anh, yêu vợ và yêu những người phụ nữ đẹp khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng theo tôi thì đối với vợ con anh, anh chỉ còn là nghĩa vụ mà thôi. Nghĩa vụ của một người chồng, một người cha.
Con người chúng ta thường rất tham lam và rất hay đứng núi này trông núi nọ. Anh nói anh đang hạnh phúc với một gia đình trong mơ, vậy mà anh không muốn mất cô nhân tình của anh. Anh biện hộ quá nhiều cho sự lăng nhăng của mình: "Tôi không muốn mất cô ấy bởi cô ấy là một nhân viên rất có năng lực. Tôi đã sai điều gì? Làm sao để tôi có thể giữ cô ấy bởi tôi biết lúc này em vẫn chưa xin được việc".
Anh đang tìm cách giữ cô ta lại vì công việc hay vì tình cảm riêng tư của anh? Theo tôi nghĩ chỉ trong vòng một tuần mà hai người đã "tìm hiểu về những điểm gợi cảm trên cơ thể nhau" thì chắc hẳn hai người đã yêu nhau cũng khá sâu đậm rồi. Một người con gái đàng hoàng thì không bao giờ dễ dãi đến mức như vậy. Anh nói cô ta có duyên và với cách nhìn của sếp, anh đánh giá cô ta là người có năng lực thì anh sợ gì cô ta không dễ dàng tìm được việc mới!
Anh hỏi rằng anh sai điều gì? Xin thưa anh sai là anh đã có vợ rồi và anh vừa mới được làm cha mà lại đem lòng yêu thương người con gái khác. Cô nhân tình của anh ra đi có thể vì cô ta đã nhận được nhiều lời khuyên từ bạn bè, người thân và từ... chính bản thân cô ta. Nói thật, không ai dám khuyến khích bạn bè của mình đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác đâu. Và anh có chắc là cô ta chưa có bạn trai không? Có thể cô ta nói yêu anh vì vẻ ngoài của anh, vì chức danh sếp của anh mà thôi. Nếu cô ta có người yêu thì tôi nghĩ cô ta đã quay về với người yêu của cô ta cũng nên.
Khi vợ anh chưa biết chuyện này thì tôi mong anh hãy cho nó vào dĩ vãng, anh đừng tìm cô gái đó nữa. Hãy vì hạnh phúc lâu dài của mình mà quên đi những ham muốn tầm thường nhỏ nhoi. Chúc anh sáng suốt và sẽ có thêm sự chung thủy với người vợ hiện tại của anh.