From: Yen Luong
Sent: Tuesday, May 20, 2008 6:21 PM
Subject: Anh hãy nam giu hanh phuc dang co
Gửi anh Danh,
Đọc những dòng tâm sự của anh tôi nghĩ có lẽ anh thương hại chị ấy. Còn về tình yêu thì khó có thể xác nhận được đó có phải là tình yêu hay không? Vì từ lúc chị ấy ly dị anh mới quan tâm và nghĩ về chị ấy. Vì anh thấy rằng một mình chị ấy vất vả nuôi con nên lòng anh xao động, anh muốn bù đắp cho chị ấy. Nhưng sao anh có thể gọi là bù đắp được anh vì anh đâu có làm gì tổn thương và có lỗi với chị ấy đâu mà anh lại muốn bù đắp?
Tôi thấy có lẽ anh là một người tốt muốn quan tâm và chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn như cô ấy là đều tôi rất hoan nghênh. Nhưng anh ạ, lòng tốt cũng anh cũng phải biết cân nhắc đúng nơi đúng chỗ anh ạ, anh không thể vì một chút xao lòng mà đạp đổ tất cả những gì mà anh đã xây dựng. Đó là gia đình anh, anh đang có cả một mái ấm thật hạnh phúc với vợ hiền con ngoan thì anh phải quyết tâm giữ lấy cho thật chắc. Vì một khi nó bị đạp đổ thì cả đời này anh cũng không thể xây dựng lại được đâu.
Anh đã bày tỏ lòng mình và chị ấy cũng đã phản đối vậy chứng tỏ chị ấy đã không hề nghĩ đến anh. Mối quan hệ này không có kết quả gì nên anh chấm dứt nó càng sớm càng tốt anh ạ.
Muốn giúp đỡ chị ấy thì anh có thể thông qua vợ anh để vợ anh trực tiếp giúp đỡ. Còn muốn quên đi thì trước tiên anh nên hạn chế gặp mặt chị ấy, cùng vợ và con anh thường xuyên đi chơi với nhau. Anh nên san sẻ công việc nhà với vợ anh chẳng hạn để anh có nhiều thời gian gần gũi với vợ và không có thời gian để nghĩ lung tung về chị ấy.
Nguyễn Thị Kim Yến