Gã này đã rút mã tấu, nhảy xuống xe, chạy bộ sau xe anh Thắng, gạt những người đi cùng chiều ra, chém mạnh vào ngang lưng anh. Sau đó, gã tiếp tục chém thêm hai nhát nữa.
Lúc đó, anh Thắng vừa chạy xe từ đường Nguyễn Du băng qua bên kia đường Cách Mạng Tháng Tám. Trong khi hung thủ gây án, còn có hai gã nữa đi trên một xe Suzuki Sport, dừng xe bên cạnh như sẵn sàng can thiệp nếu cần.
Nhát chém cuối cùng đã làm sát thủ tuột tay, văng mã tấu sang lề đường bên cạnh, khiến gã phải chạy sang nhặt lại hung khí rồi mới lên xe tẩu thoát. Khi bị chém, anh Thắng hoàn toàn bất ngờ, không kịp la lên một tiếng nào và theo bản năng, anh vội chạy xe về nhà em vợ ở Lê Thị Riêng, cách đó vài trăm mét.
Anh Đặng Vũ Thắng là người đã cung cấp thông tin cho báo chí về những tiêu cực trong các công trình xây dựng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Điều này chỉ được báo chí tiết lộ công khai sau khi anh bị sát hại, nhằm góp phần cùng các cơ quan chức năng làm rõ bản chất vụ việc và đấu tranh phòng chống tội phạm.
(Theo Thanh Niên)
Theo dòng sự kiện:
Đặng Vũ Thắng - nạn nhân của bọn giết thuê?(28/8)
Ý kiến lãnh đạo ngành công an về vụ án Đặng Vũ Thắng(27/8)
Giả thiết về vụ án mạng Đặng Vũ Thắng (25/8)
Người tố cáo sai phạm tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị sát hại (24/8)
Đi Thảo Cầm Viên, coi chừng rơi vào miệng cá sấu (21/8)
Đơn vị thi công Thảo Cầm Viên Sài Gòn công nhận sai phạm (17/8)
Hầu hết công viên ở TP HCM đều bị... "gặm" (10/8)
Thảo Cầm Viên Sài Gòn: Chưa làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư (2/8)
Thảo Cầm Viên Sài Gòn: Bên thi công phải làm lại tất cả (24/7)
75% thép ở công trình Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị "rút ruột" (20/7)
Ngừng thi công công trình thoát nước Thảo Cầm Viên Sài Gòn (18/7)
Thêm một công trình bị "rút ruột" (10/7)