From: Thanh Ms
Sent: Monday, October 25, 2010 2:49 PM
Chào các anh chị!
Em là độc giả của quý báo, đặc biệt là chuyên mục Tâm sự dù tuổi đời còn khá trẻ và cũng chưa có gia đình. Mỗi một chuyên mục, một góc tâm sự của báo đều cho em những trải nghiệm trong cuộc sống lứa đôi và gia đình, em thường chỉ đọc và suy ngẫm.
Đọc tâm sự của chị Hoa, em thấy bức xúc với một người chồng như vậy nhưng em vốn trẻ, lại chưa vướng gia đình chồng con nên không dám có lời khuyên nào cả. Tuy nhiên đọc đến bài của chồng chị Hoa em thực sự thấy bức xúc và băn khoăn thắc mắc “đây là suy nghĩ của một người có học sao”. Em xin mạn phép được viết vài lời và xin được phép tự xưng “tôi” vì đây là ý kiến, suy nghĩ và quan điểm cá nhân của em.
Thứ nhất anh viết: “Có ai hỏi trước khi lấy Hoa, tôi là người như nào, tôi sống trong hoàn cảnh nào? Còn Hoa, trước khi lấy tôi, là con người như nào, sống trong hoàn cảnh nào? Sao không thấy ai hỏi cặn kẽ mà đã vội buông lời chê trách”.
Chẳng ai hơi đâu mà hỏi cặn kẽ chuyện gia đình nhà anh, tôi cũng không quan tâm chị Hoa xấu tốt ra sao, trước khi lấy anh chị là người thế nào? Tôi chỉ quan tâm đến góc độ một người vợ. Vâng, có lẽ không có người vợ nào, kể cả còn yêu thương hay hết yêu thương mà bằng lòng vui vẻ cho chồng quan hệ với người phụ nữ khác, chưa kể đến có con. Về góc độ này, nếu anh cho là phụ nữ chúng tôi ích kỷ thì hãy đặt mình vào hoàn cảnh của vợ anh và nghĩ xem anh có chấp nhận cho vợ mang thai với người khác không, kể cả là không có tình yêu và cũng lên kế hoạch để tránh tổn thương đến anh nhất? Liệu anh có hay không?
Thứ hai: Anh ca tụng vợ cũ hết lời. Anh nói “Thử hỏi trong số quý bà, quý cô đây có ai trải qua cuộc sống đầy khó khăn và thiếu thốn tình thương đã vươn lên được như vậy chưa”. Anh đi và gặp ít quá, anh cũng hiểu biết ít quá. Đúng là đáng khen, nhưng chỉ qua hành động “xin con” đó tôi đâm ra cũng coi thường chị ta. Có lẽ nào sống thiếu thốn tình cảm từ bé mà chị ta không hiểu rằng mình làm như vậy là đang tâm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác? Có lẽ nào học cao, biết rộng như vậy chị không hiểu là đang vi phạm luật hôn nhân? Và tôi còn đang suy nghĩ chị ta đang muốn phá hoại hạnh phúc gia đình anh dưới cái vẻ bề ngoài thánh thiện và đáng thương cơ.
Thứ ba: Thử hỏi anh và vợ cũ của anh có là những bậc làm cha làm mẹ không vậy? Nếu tôi là đứa trẻ thứ hai mà anh chị đang lên kế hoạch sinh, chắc tôi oán hận ghê lắm bởi tôi chỉ là được tạo ra để làm vui cho đứa trẻ thứ nhất của anh chị. Anh chị coi rẻ giá trị một con người quá.
Thứ tư: “Xin hỏi quý bà quý cô, chồng của quý vị có dám thề giữa trời đất là từ khi lấy quý vị họ chưa bao giờ quan hệ thể xác với người phụ nữ khác? Nếu có thì con số người đàn ông đó là bao nhiêu, phải chăng là đếm trên đầu ngón tay? Và trong số đàn ông đàng hoàng đếm trên đầu ngón tay đó có phải thực sự là "đàn ông" đúng nghĩa không?” Anh nói vậy không lẽ anh là người đàn ông đúng nghĩa còn những người đoan trang, không quan hệ hơn một phụ nữ là không phải đàn ông? Tôi nghĩ chẳng qua chuyên mục này ít độc giả nam chứ nếu không anh đã nhận đủ những lời chỉ trích từ chính người cùng phái mình. Anh vơ đũa cả nắm, vì mình tồi tệ nên cho rằng ai cũng như vậy. Xin lỗi anh nếu tôi nặng lời, bản chất con người ai cũng vươn tới những điều hoàn mỹ, ai cũng hoàn thiện mình, đừng cho rằng đàn ông nào cũng như anh.
Thứ năm: Anh nói "Trong tứ đổ tường, nếu đàn ông nào không vướng vào bất kỳ điều xấu nào thì xin thưa nếu họ không phải người tu hành thì cũng không biết họ thích gì và sống để làm gì nữa". Nói được câu này ra, chẳng ai còn nghĩ anh là người có học nữa. Anh đang dùng thứ lý lẽ cùn để bao biện cho cái xấu của mình.
Thứ sáu: Gia đình Hoa không khinh rẻ anh nữa vì biết anh là người đàn ông như thế nào nhưng có lẽ gia đình Hoa sẽ không giữ quan điểm đó đâu khi biết câu chuyện này.
Thứ bảy: Anh nói đến “loài người tiến bộ” mà tôi thấy như anh không tiến bộ. Ít nhất luật pháp cũng không đứng về phía anh trên bất cứ phương diện nào. Đúng như chị Nhu Quyen nói "tôi thà ở giá còn hơn".
Cuối cùng, mong anh đừng dùng từ “bố thí” cho người nghèo bởi từ đó nó làm mất đi bao tấm lòng hảo tâm của người khác. Chúng tôi chỉ dùng từ “quyên góp” hoặc “ủng hộ” thôi.
Cảm ơn quý báo.