Mấy hôm nay đọc Tâm sự VnExpress anh thấy nhiều bạn báo tin vui, thấy hạnh phúc lây và làm anh có động lực để tìm kiếm em hơn. Tết vừa rồi đi họp lớp, thấy các bạn có con lớn, cảm giác thèm một gia đình nhỏ. Dù được mai mối vài người nhưng anh thấy không phù hợp. Hôm nay anh tự giới thiệu về mình, nếu em cảm nhận anh là một nửa còn thiếu của em, hãy viết thư cho anh nhé.
Công việc của anh là đảm bảo an toàn lao động cũng như môi trường trong một nhà máy sản xuất sơn công nghiệp. Mức lương khá ổn định và thời gian thoải mái (anh được nghỉ thứ 7, chủ nhật) và đã mua được một căn hộ có thể bảo đảm cuộc sống cho vợ con. Anh cao 1,72 m, nặng 68 kg, khuôn mặt dễ mến và thu hút trẻ con, thích chạy bộ, nghe nhạc không lời, có thể chơi đàn guitar, đi chợ nấu ăn khá ổn.
Tính anh gọn gàng, sạch sẽ nên em không cần lo khoản dọn dẹp nhà cửa lắm đâu nhé. Anh không nhậu nhưng thỉnh thoảng hút thuốc. Anh có một cô em gái đã kết hôn và sinh sống tại nước ngoài, bố mẹ vẫn ở Nha Trang, rất dễ tính và thương con dâu tương lai (cười).
Mong em là một cô gái "độc toàn thân", yêu đời, sống tích cực, có trách nhiệm, chung thủy trong tình yêu. Em cao hay lùn đều được nhưng hãy yêu thể thao nhé vì tốt cho sức khỏe. Anh đặc biệt có ấn tượng với các bạn nữ mắt một mí, nhìn thật đáng yêu, hồn nhiên. Nếu em ở TP HCM sẽ rất thuận tiện để mình tìm hiểu nhau, anh có thể quan tâm, chăm sóc em tốt hơn. Còn nếu ở các tỉnh lân cận, cuối tuần anh sẽ đến thăm em nhé. Hy vọng công việc của em không quá bận rộn, vất vả.
Anh không giỏi ăn nói nên viết được thế này là đã tự ngưỡng mộ bản thân lắm rồi (cười). Mong hè này sẽ được đưa em đi biển Nha Trang ăn hải sản và tắm biển, dạo phố. Chờ thư em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hùng
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam