Em thích một chàng thư sinh, nổi tiếng ngoan ngoãn chăm học từ bé? Có lẽ em tìm thấy anh rồi đấy. Sau này em về chơi anh sẽ đưa em thăm gặp trò chuyện cùng những người thân, hàng xóm, thầy cô giáo từng dạy anh từ bé nhé (đến hết trung học phổ thông thôi). Sinh ra trong gia đình mà bố mẹ đều là nhà giáo thì em biết câu chuyện rồi đấy, luôn phải chăm học, làm con ngoan trò giỏi, phải làm tấm gương cho các em trong làng, trong họ hàng noi theo. May mắn cho anh một chút thông minh, chăm chỉ, anh cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của gia đình với điểm số đủ vào khoa tài năng của trường đại học kỹ thuật hàng đầu Hà Nội.
Em có thích một sinh viên lêu lổng, ham chơi và nghỉ học bất kỳ lúc nào mình muốn không? Một quãng thời gian trượt dài của tuổi trẻ, quãng thời gian mà đã phải trả giá rất nhiều. Rời xa vòng tay của gia đình, xã hội đón chúng ta với hàng loạt quán game cấu hình khủng, bao nhiêu cuộc vui, tiệc tùng nhậu nhẹt... Cho đến lúc nhận được thông báo cảnh cáo học tập và liệt vào danh sách thôi học, trong giấc mơ thấy bố mẹ đã khóc vì mình, anh đã hoàn toàn thay đổi. Đó là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời. Bừng tỉnh và thay đổi, những người từng chơi với anh không ai có thể hiểu nổi tại sao anh lại thay đổi như vậy, nhưng thực sự anh không thể để người thân rơi nước mắt vì mình. Hình ảnh trong giấc mơ đó vẫn luôn là động lực trong công việc và cuộc sống của anh sau này. Anh muốn được nhìn thấy những người thân yêu của mình luôn được vui vẻ, yên bình. Và đấy, từ một sinh viên mỗi kì bị trừ tới hơn chục điểm thi vì không có mặt điểm danh, anh đã hoàn thành chương trình học với 2 điểm 10 đồ án tốt nghiệp và người bảo vệ đồ án xuất sắc nhất.
Em có thích một kỹ sư văn phòng, luôn thân thiện và hay giúp đỡ đồng nghiệp, người mà bảng chấm công lúc nào cũng 30, 31 không? Ra trường đi làm với một tinh thần học hỏi, chăm chỉ cày cuốc với châm ngôn "Xã hội ơi, hãy bóc lột ta đi", anh đã luôn cố gắng vì tương lai có thể tự đi con đường riêng của mình. Anh làm kỹ thuật nhưng mấy anh chị nhờ gõ soạn văn bản, hợp đồng, giấy tờ, lập bảng excel là cũng lọ mọ tới đêm, chiến đấu hết, thế nên mới được gọi là thân thiện và hay giúp đỡ đồng nghiệp đấy. Ngoảnh đi ngoảnh lại, từ cái ngày lóc cóc ôm balô máy tính đi xin việc, giờ đã được 5 năm rồi. Cũng không còn là kỹ sư văn phòng luôn thân thiện nữa mà sau đó là kỹ sư hiện trường luôn chiến đấu máu lửa hoàn thành dự án, rồi chỉ huy trưởng, rồi chủ nhiệm dự án. Giờ đây anh đã bắt đầu tự bước đi trên con đường riêng của mình, điều mà anh đã nung nấu từ cái ngày mà anh gọi là bước ngoặt của cuộc đời.
Em có thích một gã phong trần, ngang tàng, biết hết mọi chuyện xấu xa trên cuộc đời này? Anh chưa biết được hết những gì cặn bã nhất của xã hội nhưng có lẽ anh cũng đã học được đủ để nghe dăm ba câu chuyện, có thể nhìn thấu được những kẻ xấu xa và những chiêu trò để có thể bảo vệ em, gia đình và những người thân yêu, bạn bè của mình. Em có thấy sợ anh không (cười).
Em có biết hát không? Nếu không biết hát, anh sẽ tự đệm đàn hát cho em nghe nhé, quãng thời gian sinh viên anh cũng mất nhiều thời gian vì đam mê guitar. Tự học là chủ yếu nhưng cũng đủ để tự tin biểu diễn hát tặng em một bài thật hay trên sân khấu. Hãy nói cho anh biết bài hát yêu thích của em nhé.
Anh thích em nấu ăn ngon, nhưng anh muốn chia sẻ những gì mình nghĩ cho em biết. Ngày thường chúng ta đã rất bận rộn với công việc rồi, thế nên anh thích cuộc sống tối giản, những món ăn đơn giản đủ chất, dễ nấu để có thời gian nghỉ ngơi và trò chuyện. Nhưng nếu có dịp thì anh vẫn muốn tự hào rằng vợ anh trổ tài vào bếp làm một bữa thịnh soạn mời bạn bè người thân của mình cùng thưởng thức. Nếu em không làm được, hãy để đấy anh làm, em phụ nhé (cười).
Trước giờ anh rất ít đi du lịch, không phải vì anh không thích, anh là tín đồ của dịch chuyển nhưng không có em đi cùng thì chuyến đi của anh không có ý nghĩa nữa. Mỗi nơi chúng ta đến có những khung cảnh khác nhau, ẩm thực rất tuyệt vời, văn hóa mỗi nơi cũng rất hay, thế nên anh sẽ cố gắng tiếp tục để có thể đi xa hơn nữa, đến những vùng văn hóa mới, thưởng thức những đặc sản ẩm thực địa phương và ngắm nhìn những khung cảnh đẹp nhất trên thế giới này. Nếu em không nhanh chân, cũng đừng trách tại sao không có em đứng cạnh anh tại những khoảnh khắc tuyệt vời ấy nhé.
Về cuộc sống sinh hoạt, anh thích sự tối giản, không cầu kỳ, mọi chuyện anh tin tưởng ở em vì anh biết người con gái đang đọc những lời tâm sự này của anh sẽ có thể cùng anh làm những việc đó một cách nhanh nhất để có thời gian đi chơi, xem phim, mua sắm và chăm sóc dạy dỗ con cái. Ấy thế nhưng khi cần thiết thì chúng ta vẫn luôn có những bộ vest lịch lãm, những bộ váy kiêu sa cầu kỳ để cùng nhau đi dự sự kiện.
Anh chưa bao giờ tâm sự với ai thế này, vì những người bạn của anh mỗi người chỉ biết anh ở một góc nhìn, muốn tìm một người tri kỷ để bầu bạn tâm sự nhưng thực sự rất khó. Anh không cần em phải hiểu hết anh đâu (vì việc đó khó lắm), anh thích được nghe em tâm sự hơn. Anh đã vượt qua không biết bao nhiêu khó khăn để đủ trở thành một kẻ phong trần, ngang tàng rồi, mọi chuyện anh đều có thể giải quyết được.
Anh cũng không ít lần phải từ chối tình cảm của những người con gái khác, vì em biết đấy, đơn giản rằng anh quan tâm đến người khác vì lòng chân thành của một người bạn, một người anh chứ không thể ép mình đi cùng suốt cuộc đời với một người mình không thực sự yêu được. Quãng thời gian sinh viên, anh cũng có yêu một người con gái, vì ham chơi và còn trẻ con, anh cũng đã đánh mất tình yêu đó. Đó cũng là mối tình đầu tiên và duy nhất cho đến bây giờ. Và anh đã tự thề với bản thân rằng nếu đã nắm được tay em, anh sẽ không bao giờ buông tay vì bất kỳ lý do gì trong cuộc đời này.
Anh không hy vọng mình sẽ gặp được em qua bài viết này, vì những lời văn này không bao giờ đủ để em hiểu được bản thân anh, đủ tin tưởng để em có thể liên lạc với anh. Anh viết ra những dòng này để đánh dấu rằng anh đã cống hiến đủ rồi, anh sẽ đi tìm em và cùng xây ước mơ của mình. Sau này gặp em rồi anh sẽ bắt đền vì anh đã nhắn tìm cả triệu người để tìm gặp em nhưng em vẫn bơ anh.
Chào em nhé. Hà Nội vào thu rồi, em nhớ khoác thêm một chiếc áo mỏng nữa nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tô bá bắc
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam