Thời còn đi học, anh chưa bao giờ là bạn tốt với môn văn nên không thể viết ra một lá thư tình đầy lãng mạn hay một bài văn ý nghĩa sâu sắc. Nhưng anh chắc chắn sẽ dùng hết tâm tư, tình cảm của mình đặt vào bài viết sau đây với hy vọng trong thế giới này, anh sẽ tìm thấy em – một nửa của đời anh.
Anh cao 1,7 m, nặng 70 kg, thân hình có lẽ là cân đối, gương mặt dễ nhìn. Nhiều người nói 25 là tuổi vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội, cứ lo cho sự nghiệp trước rồi sẽ có người tìm thấy mình thôi. Anh cũng từng nghĩ vậy, nhưng gần đây anh cảm thấy thời gian của mình đang trôi qua rất nhanh khi không có ai đó bên cạnh, rằng chớp mắt một cái là đến tuổi 30 và vẫn chưa tìm ra nửa kia nếu không đặt tất cả niềm tin vào bài viết này. Đó cũng là lý do anh mong những tình cảm trong bài này sẽ tìm thấy và chạm tới trái tim em.
Trước khi nhập ngũ vào năm 23 tuổi, anh là một kẻ cô độc, suốt ngày chỉ biết công việc và game. Anh không quan tâm gia đình, sức khỏe của mình hay các mối quan hệ. Đến khi nhập ngũ, bị tước đi hết, anh mới nhận ra thế giới ảo đã làm mình tệ hại đến thế nào. Trong thời gian 2 năm quân ngũ, gặp được nhiều người, cả tốt lẫn xấu, học được nhiều bài học quý giá, anh quyết tâm sẽ thay đổi, đặt mục tiêu rằng cuộc đời mình bắt buộc phải khác khi xuất ngũ.
Thật vậy, 2 tháng sau xuất ngũ, anh đã có công việc ổn định, không dành thời gian cho game, thay vào đó là những thứ quý giá như gia đình, sức khỏe và em, nhưng vấn đề là em vẫn chưa xuất hiện (cười). Em là tương lai của anh, là người có thể sẽ cùng đi với anh đến cuối cuộc đời này. Vì em, anh đã quyết tâm thay đổi mình, sống tốt hơn, quan tâm đến người khác hơn.
Hàng ngày sau giờ làm việc, anh lại dành thời gian tự chơi guitar và tự hát bằng cả cảm xúc của mình để mong một ngày những lời hát và tiếng đàn đó sẽ tìm thấy và chạm đến trái tim em. Anh cũng học nấu ăn từ sư phụ của mình – mẹ anh để một khi em xuất hiện, anh có thể dùng những món ăn do mình nấu xây con đường qua bao tử đến trái tim em. Hay thậm chí nếu em bệnh, anh cũng có thể chăm sóc cho em vì anh đã được đào tạo quân y, còn việc chữa những bệnh nặng thì hãy để bác sĩ em nhé. Và điều quan trọng nhất là anh vẫn luôn tìm hướng phát triển sự nghiệp để nếu tương lai duyên số vẫn cho em bên anh, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em.
Anh không có số đào hoa, chưa bao giờ là người chuyên tán gái, anh chỉ có tình cảm chân thành, chung thủy và cố hết sức để là chỗ dựa vững chắc cho em. Anh không hút thuốc, không nhậu nhẹt nhiều, chỉ nghiện chơi đàn thôi và anh mong sẽ được cơ hội để "nghiện" em. Hãy để anh tìm thấy em – Juliet của đời anh. Đừng trốn nữa em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trọng
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam