Đầu thư, chúc tất cả độc giả sức khỏe, may mắn. Chúc cho các bạn đang FA như mình sớm tìm được "một nửa" yêu thương. Cũng kha khá tuổi nên mình xin phép xưng "anh" để tiện gửi tâm tình cho người ấy.
Không tin được đã mười một năm kể từ khi anh biết và theo dõi mục Tâm sự, mới đây là Hẹn hò của VnExpress. Nhiều lần anh muốn thử nhờ chương trình se duyên nhưng đến giờ mới đủ động lực gửi bài chia sẻ.
Anh về nước được hơn năm, đã có nhà cửa và công việc ổn định ở quê. Anh chọn cuộc sống yên bình ở quê thay vì Hà Nội hay những thành phố lớn khác. Tính anh hiền, thiên về tình cảm và sống nội tâm, hướng Phật và luôn tin vào luật nhân quả. Anh có sở thích đặc biệt về chó mèo, cũng là công việc anh đang làm. Thi thoảng, pha chút "hâm hâm" của một tên nghệ sĩ nửa mùa, thích những chuyện xưa cũ.
Anh không có hình mẫu lý tưởng nào cả, vì thiên về cảm xúc. Mong em chân thành, nhẹ nhàng, hiếu thuận với cha mẹ và biết cư xử đúng mực. Em đừng ở xa anh quá, vì anh sợ thiệt thòi cho đằng ngoại. Anh ở Hà Nam em nhé.
Bài viết khá dài nên anh xin dừng ở đây. Nếu em thấy cùng quan điểm, cách sống, suy nghĩ, đừng ngại hãy gửi thư cho anh nhé. Mình cùng nhau viết tiếp cho chặng đường mới.
Chờ thư em - người tử tế.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuấn
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Duy Tiên, Hà Nam
- Giới tính: Nam