Mỗi độ xuân về làm cho lòng anh nao nức vì sắp được đoàn viên với gia đình, cùng ăn những bữa cơm đậm tình bên người thân, nhưng anh có phần lo lắng vì phải đối mặt với những câu hỏi mấy năm qua chưa có lời giải đáp: "Sao con không lấy vợ đi? Mọi thứ ổn hết rồi, sao con không đưa bạn gái về nhà chơi?". Cho nên hôm nay anh lên đây tìm em, đó chính là đáp án của anh.
Tính anh vui vẻ, chịu khó, cầu tiến, thẳng thắn, quyết đoán nhưng không gia trưởng. Anh không hút thuốc, không chơi game, thích thiên nhiên và thích thể thao. Anh 31 tuổi, ngoại hình hiền lành và điển trai (mọi người nhận xét), mà anh cũng thấy như vậy (cười), quê ở miền Tây, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc năm 2016, làm quản lý cấp cao cho công ty thiết kế và sản xuất nội thất xuất khẩu và nội địa, đang ở chung cư tại quận 8.
Nội trợ anh cũng biết kha khá nên anh sẽ chia sẻ cùng em. Công việc của anh khá áp lực, bù lại thu nhập ổn, 50 đến 60 triệu mỗi tháng. Môi trường làm việc của anh rất ít nữ nên ba năm qua anh không có mối quan hệ yêu đương nào, giờ phải chịu khó lên đây tìm em vì anh đã sẵn sàng để làm chồng làm cha rồi.
Rất mong tìm được em - người con gái thẳng thắn, rõ ràng, nghiêm túc, ngoại hình dễ nhìn, độ tuổi từ 22 đến 30 và đang ở Sài Gòn nhé em. Nếu em thấy có thiện cảm, hãy mạnh dạn gửi mail cho anh nhé. Chờ gặp em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tết Đến Rồi
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam