Chào anh, người mà em đang tìm kiếm lâu nay. Bây giờ cũng sắp hết tháng ăn chơi rồi mà em vẫn chưa thấy anh. Không biết anh có đang tìm em như em đang tìm anh không? Em hy vọng mình có nợ hoặc duyên với ai đó để còn trả cho người ta nữa.
Hiện em làm văn phòng tại thành phố mang tên Bác. Em hay cười. Nụ cười giúp cuộc sống mình dễ dàng hơn anh nhỉ? Nhưng em cũng biết đúng thời điểm chứ không lại mang tiếng vô duyên lắm. Hy vọng anh cũng hay cười như em, không thì đừng nghiêm quá nha anh. Còn những tính cách khác của em, mình nói chuyện để hiểu rõ nhau hơn anh nhé.
Hy vọng anh cũng đang tìm kiếm nửa kia giống em để mình còn gặp nhau qua VnExpress anh nhỉ? Mong anh có thể làm chỗ dựa cho em. Hiện tại em cũng khá tự lập rồi nhưng vẫn thích có người để dựa, có ai đó để nghe em nói những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Mà anh hãy sẵn lòng cho một mối quan hệ mới nhé. Vì khi mình sẵn sàng thì mới có thể trò chuyện với nhau, vượt qua những ngại ngùng, những khắc biệt ban đầu.
Em hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp nhau, cùng nhau già đi, cùng trải qua những cung bậc của cuộc sống này.
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Liên
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ