Hôm em lên trung tâm chở đồ về làm việc, chưa khi nào chở nhiều đồ như vậy. Chạy giữa khoảng đường vắng lặng, em nghĩ về anh, nghĩ về bờ vai rắn chắc của anh, rằng anh sẽ chở em đi dạo, chở em suốt đời khi em cần. Anh có thể giúp em sửa ống nước để em không phải một mình làm nữa, ngồi kế bên em trò chuyện khi em nấu ăn làm việc nhà, kể về các chuyện.
Em 36 tuổi, độc thân, vui vẻ, cao 1,52 m, nặng 44 kg, theo đạo Phật, không có quá nhiều tật xấu, chỉ hơi kỹ tính do bệnh nghề nghiệp thôi, ngoại hình bình thường. Anh đừng chê nhé.
Về anh, mong anh cũng bình thường như em, đừng nhiều tật xấu như hút thuốc hay uống rượu, bài bạc nhé, biết chăm lo gia đình, biết quan tâm, đặc biệt có tình thương, chân thành, chung thủy nhé.
Đến giờ em còn chờ anh, anh ở đâu nhỉ? Qua VnExpress, em mong tìm gặp anh. Mong tình thương của anh ở lại. Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe. Đọc được bài viết thì hồi âm cho em nhé. Em sẽ trả lời tất cả thư, anh đừng lo.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dung
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ