From: Ngoc Minh
Sent: Tuesday, November 25, 2008 10:10 AM
Subject: Re: Vo cu xu nhu giang ho
Gửi anh Phu Nguyen,
Em đã đọc tâm sự của anh, thật trùng hợp anh ạ. Em có một người anh có hoàn cảnh rất giống anh. Ban đầu khi đọc tâm sự của anh em cứ ngỡ là của anh ấy. Tuy nhiên anh ấy đã 33 tuổi, cũng là kỹ sư xây dựng giống anh, hiện tại đã ly dị và vợ anh ấy không cho anh gặp con, bé cũng tầm tuổi con anh.
Cũng giống như anh, anh ấy đã trải qua những ngày tháng thật khó khăn, lang thang hết công trình này đến công trình khác để quên thực tại, nhưng thật khó khăn anh ạ.
Sau khi ly dị, ngoài sự hành hạ của người vợ không cho anh gặp con, anh ấy còn có cả sự hành hạ và nhục mạ của gia đình chị ấy nữa. Gia đình chị ấy đã về tận quê để hạ thấp danh dự của gia đình và làm sao anh ấy không thể lấy được vợ nữa. Sự chia ly đó không những ảnh hưởng tới cuộc sống mà còn cả danh dự của cả gia đình anh ấy.
Còn rất nhiều điều mà người ngoài cuộc không thể hiểu hết những nỗi đau mà anh ấy cũng như anh đã phải chịu. Tuy nhiên, em thật sự cảm thông và chia sẻ cùng các anh.
Sau một năm ly dị, em thấy anh ấy đã lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống, đã làm cố định hơn, ít đi những cuộc nhậu nhẹt và bắt đầu nghĩ về tương lai. Tuy nhiên, trong anh ấy luôn bị ám ảnh bởi chuyện đã một lần ly dị vợ, vẫn hy vọng sẽ tìm được người phụ nữ tốt, hiểu và cảm thông cho hoàn cảnh của mình, nhưng không đủ tự tin để thổ lộ những tình cảm của mình.
Sau những gì anh đã trải qua, em thật sự khâm phục anh đã có những suy nghĩ tích cực. Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, nhạt nhoà theo tháng năm. Em chúc anh sớm tìm được người thật sự hiểu và chia sẻ với anh.
Chúc anh hạnh phúc.