From: Quach Minh Nguyet
To: vne-tamsu
Sent: Friday, May 12, 2006 10:00 AM
Subject: Anh hay tim hanh phuc that su cho minh
Chào anh Công!
Đọc bài viết của anh, em thấy anh quả thật là một người con trai khó tìm đấy. Dù biết tình yêu không phân biệt tuổi tác, ranh giới, sang hèn, nhưng khi người mình yêu là một người con gái đã có một đời chồng, có một cô con gái và còn hơn mình ba tuổi mà anh vẫn có thể vượt qua được bố mẹ, được những lời xì xầm của mọi người để cưới chị ấy thì quả thật không phải đơn giản. Vì em biết nhiều người con trai khác đã không làm được điều đó.
Tuy em chưa có gia đình, nhưng là một người con gái thì em nghĩ khi đã vấp ngã trong cuộc hôn nhân đầu mà gặp được một người đàn ông khác không những yêu thương mình hết lòng mà cũng rất yêu cả con mình nữa thì đáng lẽ ra phải rất trân trọng điều đó mới đúng chứ.
Tuy nhiên, nếu đứng ở góc độ chị ấy thì cũng có thể hiểu lúc chị ấy nghĩ anh có quan hệ với một cô gái khác thì sẽ cảm thấy thế nào, phải không anh? Người con gái đang trong tình trạng như vậy thì rất dễ bị sa ngã anh ạ.
Em nói như vậy không có nghĩa là bênh chị ấy mà chỉ là có ý nếu anh còn yêu chị ấy thì có thể tha thứ cho chị ấy, ai mà chẳng có lúc sa ngã, có lúc mắc sai lầm. Nhưng nếu như anh nói, anh không còn yêu chị ấy nữa thì đương nhiên là hai người không thể về chung một mái nhà được rồi (nhất là hai người lại chưa có con). Nhưng anh cũng đừng hận chị ấy nữa, hãy tha thứ cho chị ấy đi vì như thế cả hai sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Cuối cùng cho phép em được chúc anh sớm tìm được một hạnh phúc mới, hạnh phúc thực sự cho mình, hãy quên đi những điều không đẹp trong quá khứ.
"Quá khứ qua đi không trở lại
Tương lai chưa đến chớ mong chờ".
Thân!