Do xuất thân trong một vùng sâu và xa nên anh cũng phải cố gắng rất nhiều. Sau một thời gian bươn chải, nhìn lại mình đã đi xa quá với cái tuổi của mình. Nhìn lại thấy mình cần một người có thể chia sẻ vui buồn cùng anh, ăn những món ăn chính tay anh nấu. Cùng anh đi khắp nơi mỗi khi rảnh rỗi, mỗi khi có dịp.
Về tính tình anh cũng cởi mở hòa đồng, dễ kết bạn, nhưng vì môi trường công việc nên vẫn chưa làm quen được bạn nữ nào. Nếu cùng chung sở thích thì còn gì tuyệt vời hơn. Người con gái anh quen không cần đẹp, giỏi giang, lương cao, chỉ cần biết quan tâm chăm lo cho gia đình, ứng xử khéo léo với gia đình và đặc biệt còn độc thân để anh có thể hẹn hò cùng với em. Anh coi trọng tính cách, nhân phẩm hơn là vẻ bề ngoài. Nếu đọc phần mô tả thấy ấn tượng và thích thì hãy gửi mail cho anh nhé. Nếu không làm được người yêu thì thêm một người bạn cũng tốt mà.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: trần minh
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam